Hãy cùng đi sâu vào một câu chuyện bắt đầu từ hơn một năm trước, và lý giải tại sao Newcastle buộc phải miễn cưỡng bán tuyển thủ Thụy Điển.
Tháng 5/2024
Cách đây 16 tháng, Newcastle lần đầu nhận ra họ sẽ gặp rắc rối với Isak. CLB khi ấy cần tiền gấp để tránh vi phạm quy tắc lợi nhuận và bền vững (PSR), nên họ cực kỳ túng quẫn. Chelsea đã có động thái thăm dò, hỏi liệu Newcastle có sẵn sàng bán Isak hay không. Mức giá đưa ra khi đó vượt quá 150 triệu bảng, khiến Chelsea lập tức rút lui. Newcastle sau đó giải quyết được vấn đề PSR bằng cách bán Elliot Anderson và Yankuba Minteh cho Nottingham và Brighton.
Tuy nhiên, phía đại diện của Isak bắt đầu gây sức ép. Thông qua nhiều cuộc trò chuyện với các CLB và trung gian ở châu Âu, Newcastle biết được ngôi sao số 1 của mình đang được rao bán.
Đại diện của Isak nói với anh rằng nếu gây áp lực, anh có thể chuyển đến CLB lớn mà mình mong muốn. Nhưng khi Isak trao đổi với ban lãnh đạo cấp cao của Newcastle, anh được nói thẳng điều đó không đúng. Anh sẽ không được bán với bất kỳ giá nào.
Tháng 7/2024
Khi Paul Mitchell được bổ nhiệm làm giám đốc thể thao của Newcastle, ông bị sốc bởi tình hình tài chính của CLB. Mitchell nhận ra rằng gần như không còn ngân sách để chiêu mộ cầu thủ, nên nếu CLB ký hợp đồng lớn vào mùa hè đó, thì chắc chắn sẽ phải bán một ngôi sao vào năm 2025.
Có lẽ, khi Newcastle theo đuổi trung vệ Marc Guehi của Crystal Palace bất thành, Isak và người đại diện đinh ninh anh sẽ chính là "món hàng lớn" ấy. Vì lý do tài chính, Newcastle không thể gia hạn hợp đồng với Isak bởi mức lương có thể lên tới 250.000 bảng/tuần, bất chấp điều này từng được đồng sở hữu cũ Amanda Staveley hứa hẹn. Mitchell thông báo các cuộc đàm phán gia hạn phải hoãn lại đến 2025.
Phía Isak tỏ ra thất vọng vì không được tăng lương ngay, song tình hình vẫn được coi là thân thiện. Tuy nhiên, phía Isak cho rằng đây chính là bước ngoặt, làm mối quan hệ rạn nứt và khiến tiền đạo sinh năm 1999 quyết định mùa giải 2024/25 sẽ là mùa cuối cùng ở Newcastle.
Tháng 9/2024
Isak khởi đầu mùa giải kém vui. Anh chỉ ghi 1 bàn trong 7 trận đầu tiên, chơi mờ nhạt so với hai mùa trước. Trận đấu nhạt nhòa gặp Fulham là giọt nước tràn ly. HLV Eddie Howe tức giận với thái độ chán chường của Isak, buộc phải nói thẳng: anh vẫn là cầu thủ Newcastle và phải cư xử, thi đấu như một ngôi sao đẳng cấp. Đây là bước ngoặt trong công tác quản lý con người của Howe, khi ông kéo Isak trở lại quỹ đạo.
Tháng 12/2024
Isak bùng nổ trở lại. Newcastle thắng 9 trận liên tiếp, cân bằng kỷ lục CLB. Anh tươi cười, hạnh phúc trong các cuộc phỏng vấn, phủ nhận chuyện muốn ra đi, ca ngợi CLB và thành phố. Từ ngày 27/10/2024 đến 25/1/2025, Isak ghi tới 18 bàn sau 18 trận.
Tháng 3/2025
Ngay trước trận chung kết Cúp Liên đoàn, Isak khẳng định anh có mọi thứ mình cần ở Newcastle và không nghĩ về tương lai nơi khác.
Nhưng sau chiến thắng ở Wembley, thái độ của anh thay đổi. Isak trở nên lầm lỳ, ít tập trung, tập luyện thiếu quyết tâm. Một số người trong CLB tin rằng sau bàn thắng quyết định vào lưới Liverpool và cùng đội rước cúp, anh cảm thấy đã đạt đủ mục tiêu ở Newcastle.
Từ tháng 4 trở đi, có ý kiến cho rằng Isak thi đấu như thể... không muốn Newcastle vào Top 4, bởi nếu vậy sẽ khó bề giải thích lý do muốn ra đi. Ban lãnh đạo "Chích chòe" bắt đầu chuẩn bị cho khả năng nhận đề nghị mua Isak. Mức giá đưa ra là trên 150 triệu bảng - ngầm gửi thông điệp rằng anh "không phải để bán".
Tháng 5/2025
Tờ Telegraph tiết lộ Isak cân nhắc tương lai. HLV Howe sau đó thừa nhận cậu học trò đã nói muốn ra đi hai tuần trước lúc mùa giải kết thúc. Với phong độ kém cuối mùa, điều này không quá bất ngờ.
Newcastle đáp lại rằng họ không muốn bán, thay vào đó muốn đàm phán hợp đồng mới. Nếu Isak chấp nhận ở thêm 1 năm, anh sẽ được tăng lương mạnh và có điều khoản giải phóng 120 đến 130 triệu bảng vào 2026. Nhưng phía đại diện Isak từ chối, đòi bán ngay.
Ban lãnh đạo Newcastle lo ngại nếu nhượng bộ, Isak sẽ tạo tiền lệ xấu, khuyến khích cầu thủ khác ép CLB.
Tháng 6/2025
Sự ra đi đột ngột của Mitchell khiến Newcastle hỗn loạn. Với tình trạng sức khỏe kém của CEO Darren Eales, Howe gần như không có bộ máy quản lý hỗ trợ. Newcastle thất bại trong nhiều thương vụ (Liam Delap, Joao Pedro, James Trafford, Bryan Mbeumo).
Mục tiêu là chiêu mộ thêm tiền đạo cạnh tranh với Isak, nhưng CLB không hề có ý định bán anh. Dù vậy, nếu có ai trả "số tiền điên rồ", họ buộc phải cân nhắc.
Tháng 7/2025
Ngày 13/7, tờ Telegraph tiết lộ Newcastle quan tâm Hugo Ekitike. Hai ngày sau, phía Isak tung tin Liverpool sẵn sàng trả 120 triệu bảng.
Isak cho rằng đây là thời điểm hợp lý để tạo sức ép. Nhưng khi Liverpool thắng Newcastle trong cuộc đua giành Ekitike, cơ hội ra đi của Isak giảm hẳn. Anh bắt đầu phản ứng gay gắt: từ chối đá giao hữu gặp Celtic, rồi tự ý rút khỏi tour du đấu châu Á.
Khi Newcastle bay sang Singapore, đại diện của Isak rò rỉ tin anh "muốn rời CLB" để gây áp lực. Ban lãnh đạo giận dữ, Howe cũng sốc nặng. Từ đây, một số người bắt đầu nghĩ bán anh có lẽ tốt hơn. Isak thậm chí còn bay về San Sebastian để tập nhờ ở Real Sociedad mà không xin phép CLB.
Tháng 8/2025
Khi trở lại Anh, Isak nói thẳng với HLV Howe rằng anh sẽ không chơi cho Newcastle nữa. CLB khẩn trương tìm tiền đạo thay thế (Sesko, Wissa) song đều thất bại. Liverpool đưa ra đề nghị chính thức 110 triệu bảng nhưng bị từ chối ngay lập tức.
Isak từ chối trở lại tập luyện trước trận mở màn gặp Aston Villa, chỉ đồng ý nếu Liverpool bỏ cuộc. Newcastle tin có thể thuyết phục Isak ở lại, nhưng tiền đạo này bất ngờ đăng tuyên bố trên Instagram tố CLB thất hứa. Ban lãnh đạo nổi giận, ra thông báo bác bỏ và khẳng định sẽ không để anh đi trừ khi đạt điều kiện đề ra.
Ngay cả chuyến ghé thăm tận nhà từ đồng sở hữu Jamie Reuben và đại diện Quỹ Đầu tư công (PIF) cũng không thay đổi lập trường của Isak. Phía PIF dần tin rằng việc giữ anh lại có thể gây hại nhiều hơn lợi.
Cuối cùng, Newcastle chiêu mộ Nick Woltemade từ Stuttgart với giá kỷ lục CLB là 69 triệu bảng, song chỉ coi là người thay thế cho Callum Wilson. PIF kết luận rằng nếu Liverpool trả 130 triệu bảng, họ sẽ bán Isak. Khi ngôi sao người Thụy Điển đồng ý từ bỏ khoản thưởng trung thành 2 triệu bảng, thỏa thuận 128 triệu bảng được thống nhất lúc 22h50 Chủ nhật (giờ Anh).
Số tiền được tái đầu tư ngay: Newcastle chốt Yoane Wissa từ Brentford với giá 55 triệu bảng.
Thỏa thuận được công bố lúc 21h30 tối thứ Hai. Thông cáo của Newcastle chỉ vỏn vẹn 37 chữ, không cảm ơn, không chúc may mắn, không nhắc đến những bàn thắng hay chiếc cúp mà Isak mang lại. Mọi thứ lạnh lẽo đến mức cực đoan, phản ánh chính xác cách Isak được nhìn nhận ở Newcastle sau vụ lùm xùm đắng cay này.
Bình Luận