Dubravka bị đối xử tệ bạc vì chuyển tới MU

Những lời lẽ không hay từ fan Newcastle khiến thủ môn Martin Dubravka bị tổn thương sâu sắc, đến mức anh phải xóa tài khoản mạng xã hội.
Dubravka bị đối xử tệ bạc vì chuyển tới MU

Hè năm ngoái, Dubravka chuyển tới MU theo dạng cho mượn từ Newcastle ngay sau sự xuất hiện của Nick Pope tại St. James' Park. Tại đội bóng mới, thủ môn 34 tuổi cũng chỉ là phương án dự bị cho De Gea và chơi vỏn vẹn 3 trận trước khi Newcastle kéo trở về hồi tháng 1.

Chia sẻ về quãng thời gian vừa qua, Dubravka thú nhận: "Có vài người đã gửi cho tôi những tin nhắn rất kinh khủng. Một số tin nhắn có tính chất khủng bố tinh thần tôi và gia đình. Tôi tự hỏi mình có đáng bị như vậy không, sau 5 năm cống hiến cho Newcastle và luôn cố gắng dành những điều tốt đẹp nhất cho đội bóng này?

Tôi đã phải xóa tài khoản Twitter. Những thứ tôi đọc được trên đó thật ghê tởm. Tôi hiểu người hâm mộ đòi hỏi sự trung thành từ cầu thủ. Tôi tôn trọng điều đó và đã luôn trung thành suốt 5 năm qua. Tôi ở bên cạnh Newcastle khi đội bóng khó khăn, cố gắng giành từng điểm số. Tôi từ chối ra đi dù nhận được nhiều lời mời. Tôi tưởng rằng, người hâm mộ phải trân trọng những điều đó và hiểu cho hoàn cảnh của tôi".

Nói về quãng thời gian ở MU, Dubravka tiếp tục: "Tôi biết De Gea là một huyền thoại ở MU. Tôi biết vị trí của mình ở đó nhưng tôi muốn đến nơi có sự cạnh tranh lớn. Đó là lý do duy nhất tôi rời Newcastle. Được có mặt ở Manchester là một thách thức lớn. Đó là một đội bóng khổng lồ, với lực lượng fan hùng hậu. Nhưng Newcastle luôn là nhà của tôi, con trai tôi sinh ra ở đây và  nó chính là một công dân địa phương.

Ngoài những kẻ tồi tệ, phần đông người hâm mộ vẫn dành cho tôi rất nhiều tình cảm khi tôi quay lại. Tôi luôn luôn nói rằng đây là nơi tôi tìm thấy những người hâm mộ tuyệt nhất. Họ xứng đáng được thành công".

    Bình Luận