Đừng vội phán xét MU!

Sau 2 vòng đấu đầu tiên của Ngoại hạng Anh 2025/26, MU chỉ thu về 1 điểm và chưa tự mình ghi được bàn nào. Mọi dấu hiệu đều dẫn đến con đường tăm tối, nhưng hãy khoan phán xét về thầy trò Ruben Amorim.

Đừng vội phán xét MU!

Đúng là chẳng ai khổ bằng fan MU. Trước lúc mùa giải mới khởi tranh, ai nấy đều hân hoan và mang trong mình niềm rạo rực đến khó tả. Thậm chí, nhiều người còn mong Premier League diễn ra thật nhanh để được chứng kiến đoàn quân của Amorim thi đấu.

Không lạc quan và háo hức làm sao được, bởi MU đã trải qua một mùa hè sôi động với hàng loạt tân binh chất lượng để nâng cấp đội hình. Sự hiện diện của tiền đạo trẻ tài năng Benjamin Sesko khiến sự phấn khích được đẩy lên tột độ, cộng thêm hiệu ứng từ mùa giao hữu thành công. Nhìn chung, trong mắt không ít cổ động viên, con đường để MU "vô đối trở lại" chẳng còn xa vời.

Tuy nhiên, thực tại phũ phàng nhanh chóng ập đến. Ngay trận mở màn Ngoại hạng Anh trên sân nhà Old Trafford, MU đã thúc thủ 0-1 trước Arsenal bất chấp thi đấu lấn lướt hơn đối thủ trong phần lớn thời gian. Nếu như trận thua đầu tiên còn mang tính chấp nhận được, thì tới trận thứ hai, MU để "đội bóng chiếu dưới" Fulham cầm hòa 1-1. Đáng chú ý, pha lập công duy nhất của Quỷ đỏ đến từ tình huống đốt lưới nhà của tiền đạo Rodrigo Muniz.

Đừng vội phán xét MU!

Sau khi chứng kiến màn trình diễn của MU, những sự tích cực, lạc quan trước đó nhanh chóng biến thành sự bi quan, lo lắng. Ở một góc độ khác, nhiều cổ động viên không ưa gì Quỷ đỏ được dịp hả hê, cho rằng thời kỳ mục nát sẽ còn tiếp tục đeo bám dài dài thầy trò Amorim. Việc MU bị chế giễu rõ ràng là đúng, bởi kết quả mà đội bóng thu về thực sự chưa tốt. Tuy nhiên, công bằng mà nói, vẫn còn quá sớm để chúng ta đưa ra bất kỳ phán xét nào về MU thời điểm này.

Đôi khi, vì có thành kiến quá mức với một ai đó mà chúng ta bỏ qua điểm tích cực của họ. Với MU cũng vậy. Điều đầu tiên cần phải thừa nhận đó là tinh thần thi đấu của MU mùa này đã tốt hơn rất nhiều. Quỷ đỏ khao khát hơn, máu lửa hơn, quyết tâm hơn và tất cả vẫn đang được duy trì qua mỗi trận đấu. Mùa trước, có rất nhiều trận đấu MU đã đá theo kiểu buông xuôi, song sang đến mùa 2025/26, tâm lý của đội bóng đã khác hẳn.

Thứ hai, dù thế nào đi chăng nữa, đây vẫn là một tập thể với nhiều nhân tố mới. Do đó, rất khó để đòi hỏi MU phải thi đấu "như rồng như hổ" ngay từ đầu. Các ngôi sao tấn công như Matheus Cunha, Bryan Mbeumo hay cả Sesko cần thêm thời gian hòa nhập và thấm nhuần triết lý của HLV Amorim. Vì đây là MU nên sự săm soi trở nên thái quá, trái ngược hoàn toàn với những CLB lớn khác kiểu như Man City.

Đừng vội phán xét MU!

Thứ ba, chúng ta đòi hỏi gì ở một đội bóng chỉ cán đích thứ 15 tại Ngoại hạng Anh mùa trước? Toàn thắng để đua vô địch hay Top 4? Rất khó để mong chờ một tập thể từng ở "đáy xã hội" như MU có thể nhanh chóng vươn mình quay lại nhóm đầu. Tất cả cần thời gian, và khi mùa giải mới trôi qua được hai vòng đầu, rõ ràng còn quá sớm để đưa ra một phán xét chắc nịch theo kiểu "MU sẽ thế này, MU sẽ thế kia".

Ngay đến Man City của Pep Guardiola vẫn còn đang lao đao với thất bại bạc nhược trước Tottenham. Nên nhớ, Man xanh cán đích trong top 3 mùa 2024/25 chứ chẳng hề thấp. Chỉ là vị trí ấy nằm dưới tiêu chuẩn thông thường của họ mà thôi. Giống Man City, MU cần thêm thời gian, từ bản thân HLV Amorim đến mỗi học trò. Ngay đến tiền vệ đội trưởng Bruno Fernandes cũng sẽ phải thích nghi với việc chơi thấp, và hiện giờ, ngôi sao người Bồ Đào Nha thực tế đang phải ôm đồm quá nhiều nhiệm vụ.

MU đã cho thấy những tín hiệu tích cực, ít nhất là về tinh thần lẫn lối chơi tổng thể. Các mảng miếng tấn công đã bắt đầu xuất hiện, chỉ là xử lý và chuyển hóa cuối cùng chưa được như kỳ vọng. Đây là điều Amorim sẽ cần tinh chỉnh. Với việc mùa giải còn rất dài, hãy chờ đợi và kiên nhẫn. MU không hề tệ như những gì chúng ta tưởng tượng. 

    Bình Luận