Chiến lược gia 47 tuổi đã nhập viện vào đêm thứ Sáu và trải qua một loạt các xét nghiệm vào cuối tuần. Các quan chức Newcastle lo lắng và không đưa ra bất kỳ cập nhật nào về tình trạng của ông.
Điều đó đã thay đổi vào chiều thứ Hai khi họ đưa ra một thông báo về tình trạng của Howe, đi kèm lời cảm ơn của ông tới những người đã quan tâm.
Trợ lý của Howe, Jason Tindall, được Graeme Jones hỗ trợ, sẽ một lần nữa dẫn dắt Newcastle trên sân nhà gặp Crystal Palace vào tối thứ Tư và tại Aston Villa vào tối thứ Bảy theo giờ địa phương. Vẫn chưa rõ khi nào Howe sẽ đủ sức khỏe để trở lại làm việc, nhưng Newcastle dự kiến sẽ đưa ra các cập nhật tiếp theo sau trận đấu với Villa.
Howe đã xem Newcastle đánh bại MU 4-1 trên truyền hìnhtừ giường bệnh, nhưng quá yếu để có bất kỳ sự can thiệp từ xa nào. Sau khi hạ đội bóng của Ruben Amorim, Tindall nói rằng đã nhận được một tin nhắn từ Howe, nhưng đã không nói chuyện với ông trong vài ngày.
Sau khi bệnh tình của Howe được tiết lộ vào thứ Hai, chiến lược gia này đã có lời chia sẻ thông qua trang web của Newcastle: "Xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến tất cả mọi người liên quan đến Newcastle United và cộng đồng bóng đá vì những tin nhắn và lời chúc ấm áp của các bạn", ông nói. "Chúng có ý nghĩa rất lớn đối với tôi và gia đình tôi".
"Tôi cũng muốn bày tỏ lòng kính trọng đối với các nhân viên bệnh viện đã điều trị cho tôi. Tôi vô cùng biết ơn sự chăm sóc chuyên nghiệp mà tôi đang nhận được và, sau một thời gian hồi phục, tôi mong được trở lại càng sớm càng tốt".
Chỉ mới tháng trước, đội bóng của Howe đã chấm dứt cơn khát danh hiệu quốc nội kéo dài 70 năm bằng cách đánh bại Liverpool trong trận chung kết Cúp Liên đoàn tại Wembley và ông hy vọng rằng một mùa giải đáng nhớ sẽ kết thúc bằng việc Newcastle giành quyền tham dự Champions League mùa tới.
Với việc Newcastle hiện đang đứng thứ 4 và một trận hòa trước Crystal Palace sẽ giúp họ vượt qua Nottingham Forest để lên thứ 3, một vị trí trong giải đấu danh giá nhất châu Âu nằm trong tầm tay của họ.
Bình Luận