Liverpool trở lại sau đại dịch với một chút trúc trắc. Trong trận derby vùng Merseyside với Everton cuối tuần qua, thầy trò Juergen Klopp bị cầm hòa với tỷ số 0-0. Một thoáng âu lo đã xuất hiện trên gương mặt các thành viên đội bóng.
Mặc dù tạo ra khoảng cách khổng lồ với Man City, đội xếp thứ hai trên bảng xếp hạng, tuy nhiên quá khứ bi thương của 30 năm không một lần đăng quang đủ để tồn tại trong Liverpool một nỗi ám ảnh thường trực.
Sau đêm qua, nổi ám ảnh ấy gần như bị xua tan, bởi màn trình diễn thăng hoa trước Crystal Palace. Chiến thắng 4-0 cho thấy thầy trò Klopp vẫn duy trì sức mạnh thượng thừa và đưa Liverpool tới gần hơn chức vô địch, với khoảng cách chỉ là 2 điểm.
Và một trong những tín hiệu tích cực nhất đến từ màn trình diễn của Fabinho, người được Pep Lijnders, trợ lý của Klopp ví như ngọn hải đăng soi lối cho đội hình Liverpool. Sở dĩ có sự ví von ấy bởi phong cách Klopp tạo dựng cho Liverpool, được gọi là mô thức bóng đá bão tố.
Klopp với mục tiêu chơi nhanh, sẽ yêu cầu các học trò đẩy tốc độ luân chuyển lẫn di chuyển đến mức tối đá, làm rối loạn hàng phòng ngự đối phương. Nhưng để các cầu thủ không bị cuốn vào sự nhanh với nguy cơ dẫn tới hỗn loạn ấy, Fabinho được giao nhiệm vụ soi lối như một ngọn hải đăng. Đó chính là đấu pháp “hỗn loạn có tổ chức” mà Klopp áp dụng.
6 tháng qua, ngọn hải đăng ấy tắt ngúm mịt mù. Sau chấn thương mắt cá chân hồi tháng 1, không ai còn được chứng kiến nơi Fabinho những màn trình diễn ở đẳng cấp của tiền vệ phòng ngự xuất sắc nhất thế giới.
Tiền vệ người Brazil cũng đá chính ở trận Everton, tuy có chút khởi sắc nhưng vẫn còn rất xa đẳng cấp vốn có. Nhưng đến trận gặp Crystal Palace, Fabinho đã trở lại là chính mình, hay nói cách khác ngọn hải đăng một lần nữa bật sáng sau 6 tháng mịt mù.
Fabinho không đơn thuần chỉ là một máy quét ở giữa sân. Ở tiền vệ này có sắc thái của Patrick Vieira hay Steven Gerrard trước đây. Đó là sự tổng hòa của sức mạnh, tầm nhìn, khả năng bao quát và kỹ nghệ chuyền bóng bậc thầy.
Trong trận đấu vừa qua, Fabinho thực hiện 6 cú tắc bóng với tỷ lệ thành công 100%, tung ra 94 đường chuyền với tỷ lệ chính xác 98% và là tác giả đường chuyền ngoạn mục cho Salah nhân đôi cách biệt.
Ở đường chuyền ấy, Fabinho phô diễn mọi phẩm chất của một chân chuyền thượng thặng, từ tầm nhìn, trí tưởng tượng, kỹ thuật cho đến độ chính xác.
Vì vậy, nếu Pep Lijnders ví von Fabinho là ngọn hải đăng thì hôm nay, ngọn hải đăng ấy đã tỏa sáng một lần nữa để soi lối cho Liverpool tới gần hơn đến chức vô địch, sau 30 năm chờ đợi.
Màn trình diễn của Fabinho trước Crystal Palace Số đường chuyền: 94; Tỷ lệ chính xác: 98% Số pha tắc bóng: 6; Tỷ lệ thành công: 100% 1 bàn thắng, 1 pha kiến tạo |
XEM THÊM
Kịch bản để Liverpool đăng quang Premier League ngay ngày mai
Bình Luận