Hậu vệ trái Marcos Alonso góp công lớn trong chiến thắng của Chelsea trước Bournemouth nhưng trong mắt các CĐV đối thủ, anh xứng đáng phải nhận thẻ đỏ.

Alonso là người kiến tạo cho Eden Hazard ghi bàn ấn định chiến thắng 2-0 trước Bournemouth, qua đó nâng mạch trận thắng lên con số 4 tại Ngoại hạng Anh. Tuy nhiên, hậu vệ người Tây Ban Nha trở thành chủ đề gây tranh cãi với những pha phạm lỗi của mình.
Trong hiệp 1, Alonso kéo áo thô thiển Adam Smith và nhận thẻ vàng từ trọng tài chính Lee Mason. Cầu thủ của Chelsea đã không phàn nàn gì về việc này.


Tình huống phạm lỗi rõ ràng nhưng không bị nhận thẻ của Alonso
Sang đến hiệp 2, lại là Alonso phạm lỗi với Smith. Lần này, anh cố tình ngăn cản cầu thủ Bournemouth thực hiện pha ném biên nhanh. Trọng tài biên ở ngay gần đó và đã phất cờ báo phạm lỗi. Dẫu vậy, ông Lee Mason không rút thêm thẻ và Alonso tránh được thẻ đỏ đầy may mắn.
Rất nhiều fan Bournemouth đã lên mạng xã hội than vãn. Tài khoản @KelvinBarker cay cú: "Đến những bình luận viên còn phải khóc thét khi Alonso không bị đuổi khỏi sân ngày hôm nay".
@nperrettecho cũng bức xúc: "Chẳng ai hỏi Alonso về việc phạm lỗi 2 lần với Adam Smith sao? Tệ thật". @Neil Grover tiếp lời: "Trở về nhà sau khi xem trận đấu, cảm giác thật khó chịu. Lẽ ra Alonso phải bị đuổi khỏi sân mới đúng. Sự ưu tiên đội lớn của các trọng tài là có thật. Bournemouth của chúng ta đã chơi chắc chắn và không đáng nhận thất bại".
Bình Luận