Fan MU kêu gọi treo giò Haaland vì văng tục với Grealish

Các cổ động viên MU đã kêu gọi cấm thi đấu đối với tiền đạo Erling Haaland do chửi thề trong lễ ăn mừng chức vô địch Premier League của Man City vào Chủ nhật vừa qua.
Fan MU kêu gọi treo giò Haaland vì văng tục với Grealish

Đêm Chủ nhật vừa qua, Man City đã ăn mừng chức vô địch Ngoại hạng Anh thứ 3 liên tiếp trên sân Etihad. Trong lúc tiền vệ Jack Grealish đang trả lời phỏng vấn Sky Sports sau trận thắng Chelsea, tiền đạo Haaland bất ngờ chen vào và nói với đồng đội: "Mẹ kiếp, tôi yêu anh, anh biết mà!".

Phóng viên Dave Jones nhanh chóng xin lỗi về vụ việc, trong khi cựu đội trưởng của Man City - Micah Richards, người từng bị chỉ trích vì chửi thề trong một cuộc phỏng vấn, đã nói 'woah, woah, woah' khi tiền đạo hậu bối bỏ đi.

Trong khi hầu hết đều xem vụ việc như một sự cố vui vẻ, một số người hâm mộ Man United đã kêu gọi trừng phạt Haaland giống như cách mà Wayne Rooney đã phải chịu vì một sự cố tương tự vào năm 2011. Một cổ động viên mỉa mai, nếu Haaland không bị trừng phạt, có nghĩa quy tắc này "chỉ áp dụng cho các cầu thủ của Man United mà không phải Man City".

Tháng 4/2011, Rooney bị treo giò hai trận vì chửi thề trước ống kính máy quay, sau khi ghi bàn trong chiến thắng 4-2 của Man Utd trước West Ham. Án cấm thi đấu của Rooney ảnh hưởng lớn đến Quỷ đỏ, khiến họ thua ở trận bán kết Cup FA trước chính Man City - đội sau đó giành danh hiệu đầu tiên trong kỷ nguyên Sheikh Mansour. 12 năm trôi qua và số cúp mà Man City mang về đã lên con số 15.

Nếu Haaland bị cấm thi đấu hai trận giống như Rooney cách đây 11 năm, tiền đạo người Na Uy sẽ phải bỏ lỡ các trận đấu cuối cùng của Man City tại giải Ngoại hạng Anh với Brighton và Brentford. Tuy nhiên, LĐBĐ Anh (FA) không có kế hoạch điều tra trường hợp của tiền đạo đã ghi 52 bàn cho Man City trên mọi đấu trường mùa này. 

    Bình Luận