Fan phẫn nộ vì Antony thoát thẻ đỏ trước Brighton

Tiền đạo Antony bên phía MU chỉ phải nhận thẻ vàng, dù có hành vi chơi xấu Alexis Mac Allister và ẩu đả với Lewis Dunk, trong trận thua "muối mặt" 0-1 trước Brighton, rạng sáng 5/5.
Fan phẫn nộ vì Antony thoát thẻ đỏ trước Brighton

Phút 69, thời điểm tỷ số vẫn hòa 0-0, Antony đá vào chân từ phía sau với Mac Allister - chủ nhân của bàn thắng trên chấm 11 mét ở phút 99 cuối trận để giúp Brighton hạ MU 1-0, bất chấp bóng đã đi trước.

Chứng kiến hành động chơi xấu của Antony, trung vệ Lewis Dunk lao vào "đòi lại công bằng". Antony cũng cho thấy, mình không phải "dạng vừa đâu", khi phản công bằng "ngón đòn đọ ngực" với đội trưởng mang áo số 5 của đối phương. Đôi bên lời qua tiếng lại, và sự việc chỉ lắng xuống khi có sự can ngăn của cầu thủ hai đội.

Kết quả, trọng tài chính Andre Marriner quyết định tặng cho Antony và Dunk mỗi người 1 thẻ vàng. Trên mạng xã hội, các cổ động viên tỏ ra rất bức xúc vì Antony không phải lĩnh thẻ đỏ. Nhiều người cho rằng, với hành động đá vào chân Mac Allister, ngôi sao của MU xứng đáng bị truất quyền thi đấu ngay lập tức.

Trên tài khoản Twitter của Sky Sports Premier League, một fan bình luận: "100% thẻ đỏ. Antony xứng đáng bị đuổi ngay từ lúc đó sau hành động với ngôn ngữ cơ thể của mình". Một cổ động viên khác viết: "Tôi ngay lập tức đã nghĩ đến chiếc thẻ đỏ". Người thứ ba đồng tình: "Phải rút thẻ đỏ phạt cậu ta vì hành động đá người và phản ứng sau đó".

Dù sao, Brighton cũng hài lòng khi đánh bại MU 1-0 trên Amex, giúp họ tiếp tục nuôi hi vọng dự cúp châu Âumùa tới. Với Antony, tiền đạo này đã có không ít cơ hội ghi bàn, song kỹ năng dứt điểm yếu kém của anh đã khiến MU phải trả giá đắt.

    Bình Luận