FIFA Club World Cup có đáng để Liverpool 'lao đầu' vào?

Liverpool đã kéo những cầu thủ tốt nhất của mình sang Doha, Qatar dự FIFA Club World, còn bố trí đội hình dự bị gồm các cầu thủ trẻ thi đấu với Aston Villa ở tứ kết Cúp Liên Đoàn.
Old Trafford chứng kiến pha thay người kỳ lạ nhất lịch sử

Moise Kean tốn của Everton 24,5 triệu bảng mua về từ Juventus nhưng chỉ là một phương án dự phòng. Trước trận hòa 1-1 với M.U, tiền đạo người Italia đã ra sân 11 trận ở Ngoại hạng Anh thì có 9 lần đến từ ghế dự bị. Chuyện một tiền đạo mới 19 tuổi ngồi dự bị là khá bình thường, nhưng sẽ không bình thường ở câu chuyện sau đây.

Phút 70 ở trận đấu với M.U, tỷ số đang là 1-0 nghiêng về Everton, HLV tạm quyền Duncan Ferguson quyết định tung Kean vào sân thay cho Bernard. Nhưng tin được không, đúng 19 phút sau, Ferguson lại rút chính... Kean ra và thay bằng Oumar Niasse.

Phút 70, Kean được tung vào sân

Và đây là phản ứng bàng hoàng của Kean khi bị gọi ra ở phút 89

Kean thất vọng ra mặt

Và cắm đầu đi

Phản ứng lúc đó của Kean là dễ hiểu. Cựu tiền đạo Juventus tỏ ra bàng hoàng, miễn cưỡng đi ra sân và lầm lũi từng bước chán nản tiến vào khu dự bị. Phát biểu sau trận, Ferguson giải thích rằng ông chỉ muốn... giết thời gian và Kean có vẻ không theo kịp nhịp độ thi đấu. 

Các fan của Everton vô cùng giận dữ với quyết định khó hiểu này của Ferguson vì cho rằng ông đã dập tắt sự tự tin của một cầu thủ trẻ. Có người còn lôi lại đoạn phỏng vấn ngày Kean mới gia nhập, khi BLĐ Everton nói với mẹ của Kean rằng họ sẽ chăm sóc tốt cho con trai bà. Và đây là cách họ "chăm sóc tốt" cậu bé?

Đài Sky Sports còn châm biếm khi thống kê 19 phút thi đấu của Kean với: 9 lần chạm bóng, chuyền chính xác 1/4 đường, thua cả 5 lần đối đầu và phạm lỗi 3 lần. Quan trọng nhất là có 2 lần... thay người.

    Bình Luận