
Lịch thi đấu, Kết quả, BXH Premier League
Sau một pha tranh chấp ở phút 75, Oxlade-Chamberlain tỏ ra đau đớn và lập tức ra dấu xin sự hỗ trợ từ đội ngũ y tế. Đồng thời anh cũng đập mạnh tay xuống cỏ thể hiện sự bực bội, có lẽ vì đã nhận ra nguy cơ sẽ phải rời xa sân cỏ trong một thời gian dài.
Sau khoảng 2 phút được chăm sóc trên sân, Oxlade-Chamberlain cố gắng tự rời sân một mình, nhưng ban đầu không thể. Cuối trận, khi Liverpool ăn mừng chức vô địch, Oxlade-Chamberlain cũng trở lại sân, nhưng là cùng với một đôi... nạng.
Nhìn vào vị trí nẹp thì có thể đoán rằng Oxlade-Chamberlain đã bị chấn thương mắt cá. Như vậy, khả năng mà HLV Juergen Klopp và các CĐV Liverpool lo ngại nhất - Chamberlain bị tái phát chấn thương đầu gối - đã có thể bị loại trừ. Tuy nhiên, HLV Klopp vẫn chưa thể thở phào. Ông sẽ phải chờ đợi kết quả kiểm tra khi trở lại Liverpool.
“Tôi cũng không biết là cậu ta chỉ bị giãn dây chằng, hay bị đứt, và nếu đứt thì đứt bao nhiêu phần”, HLV Klopp nói sau trận. Nếu mức độ tổn thương lớn, Oxlade-Chamberlain vẫn có nguy cơ phải ngồi ngoài nhiều tuần.
Dù thế nào thì trước mắt Oxlade-Chamberlain cũng sẽ không thể cùng Liverpool tiếp tục cuộc đua marathon khốc liệt ở Premier League. Đấy chính là điều mà HLV Klopp lo ngại nhất trước khi cùng đội dự FIFA Club World Cup.
Chấn thương của Oxlade-Chamberlain xảy đến giữa lúc Liverpool đã khá mỏng người ở vị trí tiền vệ trung tâm, khi cả Georginio Wijnaldum lẫn Fabinho đều đang phải trị thương. Việc họ vắng mặt sẽ đặt thêm nhiều áp lực lên những tiền vệ còn lành lặn, đồng nghĩa với nguy cơ chấn thương xảy ra với chính họ sẽ cao hơn.
Về phần Oxlade-Chamberlain, chấn thương này rõ ràng là điều cuối cùng mà anh mong đợi. Tiền vệ 26 tuổi đang quyết tâm chiếm lấy một vị trí chính thức ở Liverpool để bù lại cho quãng thời gian 1 năm đã mất.
Chấn thương dây chằng đầu gối ở trận bán kết với Roma cách đây hai mùa đã khiến anh phải nghỉ thi đấu suốt một năm trời và chỉ xuất hiện vỏn vẹn 2 lần ở mùa giải trước. Ở mùa này, Oxlade-Chamberlain đã được HLV Klopp sử dụng khá đều - anh đã ra sân tổng cộng 21 trận trên mọi đấu trường - nhưng phần lớn là từ băng ghế dự bị.
Cho ba vị trí ở hàng tiền vệ, hiện Liverpool còn James Milner, Jordan Henderson, Naby Keita và Adam Lallana là lành lặn. Tuy nhiên, trong tình trạng nhân lực mỏng như hiện tại, HLV Klopp có thể sẽ xoay sang sử dụng sơ đồ 4-2-3-1 nhiều hơn thay vì chỉ 4-3-3.
Watford 2-0 M.U: Quỷ đã hết 'đỏ'
Bình Luận