Bản thân Garnacho đã bỏ lỡ hàng loạt cơ hội ngon ăn, kéo dài chuỗi trận không ghi bàn lên con số 18. Một trong những khoảnh khắc đáng quên nhất của Garnacho đến ở phút 23. Nhận đường chuyền hoàn hảo từ Bruno Fernandes trong vòng cấm, cầu thủ người Argentina có cơ hội dứt điểm ở tư thế trống trải.
Thế nhưng, thay vì làm tung lưới Tottenham, anh lại sút bóng lên thẳng khán đài khiến các đồng đội, HLV Ruben Amorim và người hâm mộ ôm đầu thất vọng. Bình luận trên Sky Sports, cựu hậu vệ Jamie Carragher nhấn mạnh: "Một pha bỏ lỡ tệ hại từ Garnacho. Một cơ hội quá tốt nhưng lại bị phung phí không thương tiếc..."
Dù thi đấu năng nổ và thường xuyên xuất hiện ở những vị trí thuận lợi, Garnacho lại tỏ ra thiếu chính xác trong các pha dứt điểm. Cựu danh thủ Gary Neville cũng không thể bao biện cho sự kém cỏi của ngôi sao trẻ người Argentina: "Garnacho có tất cả những cơ hội lớn của MU. Nếu cầu thủ này có thể làm tốt hơn, MU có lẽ sẽ không thua trước Tottenhham".
Nhưng đó chưa phải là lần duy nhất Garnacho gây thất vọng. Trong hiệp hai, Garnacho tiếp tục có cơ hội ngon ăn trước Guglielmo Vicario ở phút 55 và phút 58.
Cả hai lần, Garnacho đều dứt điểm nguy hiểm nhưng thủ thành của Tottenham đã xuất sắc cản phá. Trên mạng xã hội, CĐV thừa nhận lúc này họ rất nhớ Antony - cầu thủ đang thăng hoa ở Real Betis với những bàn thắng quan trọng.
Trong khi Manchester United liên tục phung phí cơ hội,Tottenham đã tận dụng tốt hơn để giành chiến thắng tối thiểu 1-0 nhờ công James Maddison. Đó là sự khác biệt lớn nhất giữa 2 CLB. CĐV MU cũng chưa hiểu cho tới bao giờ, Amorim có thể giúp đội nhà tiến lên phía trên BXH Ngoại hạng Anh thay vì cứ mãi lùi xuống như hiện nay.
Bình Luận