Giữ Cavani lại để làm 'thầy' Greenwood

Khi Edinson Cavani chạy chỗ và băng cắt đánh đầu nâng tỉ số lên 3-1 cho MU trước Aston Villa, tất cả đều phải bật dậy tán thưởng.
Giữ Cavani lại để làm 'thầy' Greenwood

Đấy là một pha bóng điển hình của những số 9 hàng đầu trong lịch sử, của những Batistuta, Henry, Ruud Van Nisterlrooy, Vieri…, và của một thời đã qua. Những mẫu tiền đạo sát thủ như Cavani có thể dùng từ là “quý hiếm cần được bảo vệ” trong dòng chảy bóng đá hôm nay.

Trước đó 30 phút, có một chàng trai trẻ chưa tới 20 tuổi, xoay trở gọn gàng trong vòng cấm và nâng tỉ số lên thành 2-1 cho “Quỷ đỏ”. Đó là pha lập công thứ 16 của Mason Greenwood trong mùa giải này, chính thức giúp anh qua người đàn anh Wayne Rooney để trở thành cầu thủ dưới 20 tuổi ghi nhiều bàn nhất cho MU tại Ngoại hạng Anh trong một mùa giải.

Không có gì phải nghi ngờ về một tương lai rực rỡ đón đợi Greenwood. Tuy nhiên, những cầu thủ trẻ rất dễ xảy ra biến số. Nguyên nhân thì muôn hình vạn trạng, có người vì bị chấn thương, có người ngập chìm trong lời khen mà ảo tưởng sức mạnh nên không cố gắng, lại có người vì ăn chơi sa đọa mà đánh mất mình. Greenwood đã dính ngay scandal “gái gọi” trong lần đầu được gọi lên tuyển Anh. Điều đó nói lên Greenwood cũng có nhiều sai số để rẽ hướng thành một Adnan Januzaj mới của MU.

Hãy nhớ, những gì ta biết và khen ngợi về tiền đạo tuổi teen của Manchester United vẫn chỉ là thứ vũ khí sút hai chân như một. Sự khó lường trong cách dứt điểm là lý do chính mà Greenwood ghi được nhiều bàn thắng trong mùa giải này. Nhưng bình tĩnh đi, các hậu vệ của Premier League “học thuộc bài” rất nhanh. Họ có thể cho anh thoải mái trong mùa đầu khi chưa bắt được bài của anh.

Nhưng sau đó thì họ sẽ có cách khắc chế lúc đọc được hết bài của anh. Bài toán đặt ra vì thế rất rõ ràng: kiện toàn vũ khí cho Greenwood và đưa anh thành một sát thủ toàn diện và khó lường nhất thế giới. Ai giải được bài toán này? Người đó phải là Edinson Cavani, siêu tiền đạo hàng đầu thế giới suốt 10 năm nay, một cầu thủ có dáng dấp đại ca, và chỉ sự xuất hiện của anh trên sân thôi, cũng đủ để cho Greenwood một tấm gương về cách chạy chỗ, cách ghi bàn.

Để ý trên sân, cách Greenwood di chuyển so với Cavani thì chỉ như đứa trẻ chạy lăng xăng. Cavani chạy chỗ tinh tế, chọn vị trí cũng sắc sảo. Greenwood lúc này chỉ dựa vào đôi chân sức trẻ. Ngoài ra, anh cũng không có bản lĩnh đương đầu trước sự khiêu khích của đối thủ (phải cần Cavani bảo vệ trong trận đấu với Roma).

Cavani đã 34 tuổi, chúng ta không thể đặt cả tương lai Old Trafford lên chân một lão tướng. Nhưng bạn có thể đặt tương lai của một chân sút trẻ - người có khả năng tạo nên vinh quang cho MU ở tương lai vào trong sự bảo ban của vị lão tướng ấy.

“Đào tạo ra người kế thừa” phải chăng mới là sứ mệnh của Cavani ngày anh đến nơi này? 

    Bình Luận