Guardiola chứng kiến "gà nhà" thất bại đau đớn trước Liverpool ở trận chung kết

Hôm qua đã diễn ra trận chung kết FA Cup dành cho lứa tuổi U18 và U18 Man City đã thua đầy tức tưởi trước U18 Liverpool trong trận đấu mà Pep Guardiola dự khán để "xem giò" các tài năng tương lai.
Guardiola chứng kiến "gà nhà" thất bại đau đớn trước Liverpool ở trận chung kết
Không hổ danh là người làm việc điên cuồng và rất tận tâm với lứa trẻ, Pep đã đến theo dõi U18 Man City đối đầu với đối thủ cùng trang lứa Liverpool ở trận chung kết U18 FA Cup. Có lẽ sự có mặt của Pep đã khiến những chàng trai non nớt của The Citizens bị áp lực quá lớn.

Chẳng thế mà U18 Man City đánh rơi thế dẫn bàn 1-0 chỉ 4 phút trước khi thời gian thi đấu chính thức kết thúc. Người hâm mộ Man City vừa hả hê vì sai lầm của David De Gea trong trận derby Manchester thì đến lượt thủ thành trẻ của họ là Louie Moulden mắc lỗi sơ đẳng bắt bóng không dính sau cú sút xa của Bobby Duncan khiến trận đấu trở về thế cân bằng 1-1, qua đó phải bước vào thời gian hiệp phụ rồi loạt luân lưu cân não.

Palmer sút hỏng lượt luân lưu của mình
Palmer sút hỏng lượt luân lưu của mình

Giúp cho U18 Liverpool đăng quang
Giúp cho U18 Liverpool đăng quang

Ngay trước mặt Pep Guardiola

Đến loạt sút định mệnh, tâm lý của Liverpool tốt hơn hẳn khi hoàn thành trọn vẹn cả 5 lượt của mình. Trong khi đó, chỉ duy nhất Cole Palmer bên phía City sút hỏng. Tỷ số luân lưu chung cuộc là 5-3 nghiêng về U18 Liverpool và binh đoàn Đỏ đã nhận cúp ngay trước mắt Guardiola.

Dù chỉ là một thất bại thuộc giải trẻ nhưng khuôn mặt của Pep vẫn không hề vui. Ông nghiêm nghị trong cả buổi tối và chắc chắn sẽ có nhiều góp ý dành cho lứa trẻ vào những ngày sau.
    Bình Luận