Guardiola hào hứng, Bielsa không biện minh cho thất bại mất mặt

HLV Pep Guardiola tỏ ra rất hào hứng với chiến thắng tưng bừng của Man City trước Leeds United, trong khi người đồng nghiệp Marcelo Bielsa không đưa ra lời biện minh nào cho thất bại tủi hổ 0-7 của đội nhà.
Guardiola hào hứng, Bielsa không biện minh cho thất bại mất mặt

Leeds United đã gây sốc cho Man City ở mùa giải trước khi giành chiến thắng 2-1 ngay tại Etihad, nhưng đoàn quân HLV Marcelo Bielsa đã hứng chịu cơn thịnh nộ của nhà ĐKVĐ đêm qua. Sau 13 phút, Man City đã dẫn trước 2-0 nhờ các bàn thắng của Phil Foden và Jack Grealish, trước khi Kevin de Bruyne nâng tỉ số lên 3-0 ở phút 32.

Đội chủ nhà ra sân trong hiệp hai với quyết tâm ghi thêm bàn thắng và khiến Leeds United trải qua một đêm ác mộng khi Riyad Mahrez, De Bruyne, John Stones và Nathan Ake nổ súng để kết thúc trận đấu với tỷ số 7-0. Đây là thất bại lớn nhất của Leeds United trong lịch sử tham dự Ngoại hạng Anh.

Nói về chiến thắng tưng bừng của đội nhà, HLV Guardiola hào hứng cho hay: "Vâng, chúng tôi đã chơi một trận đấu rất hay. Chúng tôi đã đánh mất 5 điểm trước Leeds ở mùa giải trước với cùng những người mà chúng tôi có ngày hôm nay, ngoại trừ Jack (Grealish). Đó là một trận đấu hay. Sự huyên náo tại sân vận động là một hiện tượng!"

Đề cập về màn trình diễn ấn tượng của tiền vệ Kevin de Bruyne, HLV Guardiola nói: "Chúng tôi cần anh ấy. Chúng tôi đã ở bên nhau trong 6 mùa giải. Những gì anh ấy đã làm cho chúng tôi thật tuyệt vời. Từng bước anh ấy sẽ quay lại. Anh ấy đã gặp khó khăn vào đầu mùa giải, mất phong độ do Covid-19 và hy vọng bây giờ anh ấy sẽ duy trì phong độ này vì chúng tôi cần anh ấy".

Guardiola đã đòi lại món nợ để thua Bielsa mùa giải trước tại Etihad

Đã có những nghi ngờ về sức khỏe của tiền vệ Bernardo Silva, người bị rút ra khỏi sân ở đầu hiệp 2 nhường chỗ cho Ilkay Guendogan, nhưng HLV Guardiola đã nhanh chóng trấn an: "Bernardo có cơ bắp dẻo dai. Không chấn thương, nhưng anh ấy hơi khó chịu một chút. Khi tỷ số đã là 3-0, chúng tôi không muốn mạo hiểm".

Trong khi đó, HLV Marcelo Bielsa khẳng định không thể đưa ra bất kỳ lời biện minh nào cho thất bại và rõ ràng rằng cách Leeds United chuẩn bị cho trận đấu vừa qua là rất tệ.

"Tôi không thể tìm ra bất cứ thứ gì để có thể biện minh. Khi không có gì được thực hiện tốt, không phải cá nhân thất bại mà là sự dẫn dắt và tổ chức. Trận đấu diễn ra chính xác như chúng tôi nghĩ. Chúng tôi đã chuẩn bị tinh thần để tránh mọi thứ đã xảy ra.

Tôi khẳng định mọi thứ đã xảy ra là những gì chúng tôi muốn tránh. Vì không có gì để biện minh, nên không thể tránh khỏi việc tôi phải chịu trách nhiệm cho một thất bại kiểu này. Chúng tôi chưa bao giờ có màn trình diễn tệ như ngày hôm nay", HLV Bielsa cho hay.

    Bình Luận