Hiện tượng Bournemouth: Nhà nghèo vượt khó

Sau 15 vòng đấu và Bournemouth vẫn tồn tại ở nửa trên BXH, thậm chí đứng ở vị trí khá cao, thứ 7, trên cả M.U. Đây thực sự là một kỳ tích với đội bóng có một ngân sách eo hẹp và tổng giá trị đội hình nhỏ thứ 17 ở Premier League.
Hiện tượng Bournemouth: Nhà nghèo vượt khó
Hàng rẻ mà ngon

Đêm thứ Hai, Bournemouth chỉ cần 22 phút để đánh bại Huddersfield, qua đó kiếm trọn 3 điểm để trở lại vị trí thứ 7 trên BXH Premier League, đẩy M.U xuống thứ 8. Đầu tiên, Ryan Fraser chuyền bóng chuẩn xác từ chấm đá phạt, giúp Callum Wilson đánh đầu mở tỷ số. Kế đến, Wilson chọc khe cho Fraser nhân đôi cách biệt sau tình huống phản công nhanh.

Sự kết hợp của bộ đôi Fraser-Wilson là chìa khóa cho những chiến thắng của Bournemouth mùa này. Cùng nhau, họ đã tạo ra 6 bàn thắng. Dĩ nhiên cả hai cũng hỗ trợ những người khác, để Fraser đang dẫn đầu danh sách kiến tạo của giải đấu với 7 lần, trong khi Wilson đứng thứ 6 với 5 lần. 

Tính theo số bàn thắng, Wilson hiện đã có 8 lần nổ súng, chỉ kém Aubameyang (10) và Harry Kane (9). Fraser không phải tay ghi bàn chuyên nghiệp, nhưng cũng có 9 lần phá lưới đối phương.

Điều đáng ngạc nhiên là Fraser được mua về vào năm 2012 và có giá 450.000 bảng. Wilson cũng không phải bản hợp đồng có giá trị cao. Bournemouth chỉ mất 3 triệu để có anh ta từ League One năm 2014. Có nghĩa, tổng số tiền chuyển nhượng của bộ đôi này là 3,45 triệu bảng, nhỏ hơn 25,7 lần so với con số 89 triệu bảng mà M.U chi ra để có Paul Pogba, người vừa bị Jose Mourinho mô tả là “con virus phá hoại đội bóng”. 

Thế nhưng Fraser cùng Wilson vẫn chưa phải cầu thủ rẻ tiền nhất ở Bournemouth. Riêng trong đội hình xuất phát gặp Huddersfield, còn có trung vệ Steve Cook, người phá bóng giải nguy nhiều nhất Premier League (118), được mua với giá 150.000 bảng, hậu vệ trái Charlie Daniels 200.000 bảng và tiền đạo Joshua King miễn phí. 

Nếu bao gồm những cầu thủ dự bị, tổng giá trị của Bournemouth đêm thứ Hai là 101,425 triệu bảng. Và tính toàn bộ 25 cầu thủ, họ chỉ mất 147,83 triệu để xây dựng đội hình, thấp hơn 16 đội khác ở giải đấu hàng nước Anh.

HLV Eddie Howe

Người đặc biệt của Bournemouth

Vậy mà đội bóng ấy lại đang xếp trên cả M.U, vốn có tổng giá đội hình lên tới 769,5 triệu bảng, tức là lớn gấp 5 lần. Chỉ có thể lý giải, những cầu thủ rẻ tiền, đến từ League One, thậm chí League Two và những giải đấu xa lạ khác, của Bournemouth sở hữu tinh thần, ý chí chiến thắng cùng sự đoàn kết, gắn bó mà M.U không có. Thêm nữa, họ được dẫn dắt bởi Eddie Howe, HLV trẻ tuổi có biệt danh “Người đặc biệt của nước Anh”. 

Mặc dù “Người đặc biệt” khiến người ta liên tưởng tới Mourinho, song thực tế, Howe giống Pep Guardiola, từ tham vọng chơi thứ bóng đá hấp dẫn đến thói quen chú ý đến từng chi tiết nhỏ nhặt, từ sân tập tới phòng thay đồ, từ con người đến chiến thuật, để cải thiện đội bóng. Trong phòng chờ của sân tập là nhóm 6 nhà phân tích video trong khi xung quanh các bức tường treo đầy những tấm bảng hiển thị thông số kỹ thuật từ đầu mùa giải. 

Nhìn vào các học trò hăng say tập luyện, Howe nói với BBC rằng “điều quan trọng là tinh thần của đội bóng luôn rất tốt, tất cả đều ham học hỏi và nỗ lực để tốt hơn”. Ông cũng bổ sung thêm, những cầu thủ được lựa chọn và mua về không căn cứ vào danh tiếng, mà dựa trên đặc điểm tính cách, ví dụ như sự cầu tiến. Đó là lý do những người như Cook, Wilson hay Fraser vụt biến thành những ngôi sao, dù chỉ là đồ bỏ nếu dựa trên giá trị. 

Đội bóng siêu tiết kiệm
Mùa hè 2018, Bournemouth bỏ ra 47,2 triệu để mua sắm, nhưng đồng thời cũng thu về 20 triệu khác từ việc bán cầu thủ. Thực chi của đội bóng này chỉ 27,2 triệu, ít hơn 12 đội khác ở Premier League và kém cả chính họ ở 2 mùa trước đó (30 triệu mùa 2017/8 và 33,3 triệu mùa 2016/17).

“Tôi cố gắng cải thiện các cầu thủ và hiệu suất của họ, từng chút một. Tôi yêu cầu rất nhiều từ học trò, và nếu một ai đó không quyết tâm, không chịu học hỏi để trở nên tốt hơn, anh ta sẽ không có chỗ ở Bournemouth”, Eddie Howe nói.
    Bình Luận