Nội bộ Chelsea chưa bao giờ thiếu những phản ứng thái quá của các học trò về quyết định thay người của HLV Maurizio Sarri. Cái tên mới nhất là Gonzalo Higuain.

Còn nhớ cách đây không lâu, để phán đối quyết định thay mình ra trong trận chung kết Cúp Liên đoàn với Man City, thủ môn Kepa Arrizabalaga đã công khai chống đối HLV Sarri và tạo ra một trong những scandal đáng xấu hổ nhất trong làng bóng đá.
Mới đây, trong trận hòa 2-2 với Burnley, đến lượt Higuain phản ứng với Sarri. Dù đã có 1 bàn thắng trong hiệp 1 nhưng đến phút 77, khi tỷ số đang là 2-2, Higuain vẫn bị thay ra nhường chỗ cho Olivier Giroud. Tiền đạo người Argentina đặt quyết tâm rất lớn để ghi bàn và giành chiến thắng trận này nên đã không giữ được bình tĩnh khi bị thay ra.
Chưa ngồi ấm chỗ trong khu kỹ thuật, Higuain đã ném áo bib và sau đó là đập luôn chai nước trên tay. Nhưng phản ứng của những đồng đội xung quanh mới thực sự đáng nói khi không một ai... bất ngờ với hành động của Higuain. Rõ ràng, phòng thay đồ của The Blues đã chứng kiến biết bao cá tính mạnh nên chút giận dỗi của El Pipita cũng chưa nhằm nhò gì.
Sau trận đấu, một fan hài hước cho rằng vì không còn cơ hội để được fan nữ "cưng nựng" vào lòng như trong màn ăn mừng sau bàn thắng nên Higuain mới nổi điên như vậy.
Bình Luận