Sau trận Arsenal để thua Wolves 1-3 và bỏ lỡ cơ hội chen chân vào top 4 giải Ngoại hạng Anh, HLV Unai Emery thừa nhận ông là người đáng trách duy nhất bên phía Pháo thủ.

Ở trận đấu trên sân Molineux diễn ra đêm qua, Arsenal đã chơi rất bạc nhược khi để đối phương dẫn trước tới 3 bàn ngay trong hiệp 1. Mãi đến tận phút 80 hậu vệ Sokratis mới gỡ lại được một bàn cho các vị khách, nhưng chừng đó là không đủ để Arsenal có điểm ra về.
Phát biểu trong cuộc họp báo sau trận, thuyền trưởng Arsenal cho biết: "Tôi rất bức tức với bản thân mình khi Arsenal không chơi với đúng những gì mà tôi mong muốn. Tôi là người khó tính và vẫn hay tự kiểm điểm như vậy".
"Thực ra thì tôi không muốn nói về bất cứ cá nhân nào sau thất bại của Arsenal. Việc cần làm với Arsenal vào lúc này là mọi người phải đoàn kết chứ không bàn nhiều tới từng người cụ thể, dù đó là cầu thủ chuyên làm nhiệm vụ phòng ngự hay tấn công".
"Quan điểm của tôi là sau mỗi trận đấu, cả đội cần tìm ra giải pháp tốt nhất thay vì cứ phải cố tìm ra ai đó là người chơi tệ nhất hay không làm đúng nhiệm vụ đã được giao trước đó. Ở Arsenal, mọi người cùng nhau giành chiến thắng và chia sẻ trách nhiệm khi thất bại".
"Đúng là Arsenal vừa thua Wolves, song điều đó không đồng nghĩa với việc chúng tôi được phép buông xuôi. Bây giờ cả đội sẽ tập trung cho trận đấu tới và cố gắng lấy lại được sự tự tin ở mức cao nhất", HLV Emery kết luận.
Với trận thua cay đắng trên sân của Wolves, Arsenal vẫn vẫn chôn chân ở vị trí thứ 5 trên BXH Premier League với 1 điểm ít hơn đội xếp ngay trên là Chelsea (66 so với 67). Ở 3 vòng đấu còn lại, họ sẽ lần lượt chạm trán Leicester, Brighton và Burnley.
Bình Luận