
Thực ra, đây là kết quả không tệ khi họ phải chơi trên sân khách, cũng như đối thủ đang có phong độ cao. Everton còn dẫn trước ở trận này, cũng như chỉ chịu bàn thua thứ 2 ở phút 90.
Tuy nhiên đó đã là trận thua thứ 2 liên tiếp của Everton, thậm chí là thất bại thứ 8 chỉ trong 15 trận gần nhất trên mọi đấu trường. Điều tệ hại hơn, CLB giàu tham vọng này chỉ còn đứng ngay trên nhóm 3 đội “cầm đèn đỏ” tại Premier League. Đó hiển nhiên là kết quả không thể chấp nhận đối với đội bóng giàu truyền thống và đang ôm mộng vươn tầm này.
Hơn thế nữa, việc Marco Silva được dẫn dắt Everton mùa này cũng đã là một sự chiếu cố của BLĐ. Mùa trước, cựu HLV của Hull City và Watford chỉ giúp Everton về thứ 8 Premier League - tức không đạt được mục tiêu là lọt vào nhóm dự cúp châu Âu.
Khả năng HLV Silva sẽ sớm bị sa thải bởi Premier League đang biến mình trở thành cỗ máy xay HLV. Dù mùa bóng mới trải qua 1/3 chặng đường, nhưng giải đấu khắc nghiệt của nước Anh đã chứng kiến tới 4 HLV bị mất việc. Đó là Javi Gracia (Watford), Mauricio Pochettino (Tottenham), Unai Emery (Arsenal) và Quique Flores (Watford).
Bình Luận