HLV Ole Solskjaer sẵn sàng đổ máu, mồ hôi và nước mắt để MU bắt kịp Man City

Man United của HLV Ole Solskjaer đang gây ấn tượng khá tốt khi liên tục giữ vững vị trí thứ 2 trên BXH Premier League. Tuy nhiên, theo HLV Ole Solskjaer thì giành ngôi á quân vẫn chưa phải là mục tiêu cuối cùng của ông và các học trò.
HLV Ole Solskjaer sẵn sàng đổ máu, mồ hôi và nước mắt để MU bắt kịp Man City

MU hiện bị Man City cho "hít khói" với khoảng cách lên đến 14 điểm (60 so với 74). Ngay cả khi Man City đã đá nhiều hơn MU 2 trận (32 so với 30) thì cơ hội để Quỷ đỏ qua mặt gã hàng xóm ồn ào vẫn rất thấp. 

Với tình thế hiện tại, MU cần chú ý tới những kẻ bám đuổi phía sau hơn là cố gắng đuổi kịp Man City. Đêm nay, thầy trò HLV Solskjaer sẽ gặp thử thách không nhỏ khi phải làm khách của Tottenham. Phát biểu trong cuộc họp báo trước trận, thuyền trưởng MU cho biết: "Bạn không thể nói về đích ở vị trí thứ 2 là thành tích đáng tự hào với MU. Tham vọng của chúng tôi thực tế cao hơn rất nhiều".

"Hồi còn chưa trở lại Old Trafford, tôi từng nói MU chẳng bao giờ hài lòng khi đứng sau ai đó. Mục tiêu của cả đội là bắt kịp bất cứ đối thủ nào xếp trên mình. Không thể phủ nhận Man City đang có một mùa giải tuyệt vời. Thực tế thì họ đã thể hiện điều đó trong 3 hay 4 năm qua. Chúng tôi biết cạnh tranh với Man City là thử thách rất lớn với cả đội. Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa với việc MU không dám đối mặt với thách thức".

"Nếu chúng tôi dễ dãi với chính mình thì MU ngay từ đầu đã đi sai hướng. Đó không phải là điều mà cả đội hướng đến. Để có thể hoàn thành mục tiêu thì MU phải thực sự cố gắng và nghiêm túc trong công việc. Chúng tôi sẵn sàng đổ cả máu, mồ hôi và nước mắt nếu điều đó giúp MU lên ngôi vô địch".

"Nên nhớ, Premier League chính là giải VĐQG chất lượng nhất hành tinh. Ở đây quy tụ toàn những CLB sừng sở nên để có thể về đích ở vị trí cao nhất là điều vô cùng khó"

"Chúng tôi hiện xếp thứ 2 trên BXH và đang cố gắng chiến đấu để duy trì vị thế hiện có, đồng thời hy vọng sẽ thu hẹp được khoảng cách với Man City. Nhìn chung tinh thần của toàn đội đều tốt, nhưng tâm trạng các cầu thủ chưa thể đạt đến mức hạnh phúc được. Đây cũng là điều dễ hiểu vì ai cũng khát khao tiến lên những nấc thang mới cao hơn", HLV Solskjaer kết luận.

    Bình Luận