Iheanacho, niềm hy vọng mới của Leicester

Sau  một thời gian sa sút, Leicester đã bắt đầu có dấu hiệu tăng tốc trở lại. Họ vừa chấm dứt chuỗi 3 trận không thắng khi đánh bại Brighton với tỷ số 2-1 ở vòng trước.
Iheanacho, niềm hy vọng mới của Leicester

Có thể nói, Kelechi Iheanacho chính là nguồn động lực mới giúp Bầy cáo hồi sinh. Anh là tác giả bàn gỡ hòa 1-1 trong chiến thắng ngược dòng nói trên tại sân của Brighton. Iheanacho cũng là người ghi bàn mang về 1 điểm cho đội quân của HLV Brendan Rodgers ở trận hòa 1-1 với Burnley trước đó. 

Iheanacho vẫn sẽ là niềm hy vọng hàng đầu để Leicester tiếp tục tăng tốc tới đây, trước tiên trong cuộc tiếp đón Sheffield Utd vào đêm nay. Đây còn là cơ hội để chân sút 24 tuổi người Nigeria bùng nổ mạnh mẽ hơn nữa. Trước tiên, Leicester sẽ được trở lại thánh địa King Power, sau 2 vòng liên tiếp phải làm khách. Hơn nữa, đối thủ của họ chỉ là đội đang nằm ở vị trí cuối bảng.

Iheanacho sẽ là niềm hy vọng hàng đầu của Leicester còn bởi những tay săn bàn chủ lực bên phía Bầy cáo đều đang gặp vấn đề. Cụ thể, Harvey Barnes (9 bàn) và James Maddison (8), những cầu thủ lập công nhiều thứ 2 và thứ 3 của Leicester ở Premier League mùa này, đều không kịp bình phục chấn thương. Trong khi đó, chân sút số một Jamie Vardy lại đang đánh mất bản năng săn bàn, khi chưa có pha lập công nào ở cả 6 vòng Premier League gần đây.

Iheanacho sẽ mang trong mình khát khao thể hiện rất lớn vào đêm nay, nhất là khi thống kê cho thấy, nếu chọc thủng lưới Sheffield Utd vào đêm nay, cựu tài năng trẻ của Man City sẽ lần đầu tiên ghi bàn ở 3 vòng Premier League liên tiếp trong sự nghiệp của mình.

    Bình Luận