James Rodriguez 'chuộc tội' với bàn thắng đầu tiên tại Premier League

Tiền vệ tân binh James Rodriguez vừa trải qua một hiệp đấu đáng nhớ cùng Everton. Nhờ bàn thắng ghi được vào lưới West Brom, anh đã có pha lập công đầu tiên tại giải Premier League.
James Rodriguez 'chuộc tội' với bàn thắng đầu tiên tại Premier League

trận đấu nói trên, chính James là người đã mắc sai lầm dẫn đến bàn mở tỷ số của Diangana ở ngay phút thứ 10. Nếu anh không mất bóng ở giữa sân, Diangana đã chẳng có cơ hội dẫn bóng tới sát vòng cấm Everton trước khi tung cú dứt điểm trái phá bằng chân trái làm cháy lưới đội chủ nhà.

Pha xử lý hỏng tất nhiên khiến James phải chịu áp lực không nhỏ. Lý do là bởi anh từng đá cho những CLB danh tiếng như Real Madrid, Bayern Munich và được kỳ vọng rất nhiều khi bất ngờ chuyển sang chơi cho Everton.

Trong tình cảnh khó khăn, cầu thủ 29 tuổi người Colombia này đã thể hiện được đẳng cấp của một ngôi sao. Sau khi Calvert-Lewin ghi bàn gỡ hòa, chính James đã lập công giúp Everton vươn lên dẫn trước với tỷ số 2-1 ngay trước giờ giải lao. James đã khuất phục được thủ thành Johnstone bằng cú đá cực căng và hiểm bằng chân trái từ ngoài vòng cấm.

Chưa dừng lại ở đó, chỉ ít giây sau, James lại trở thành tác nhân khiến West Brom bị thiệt quân. Cụ thể, anh làm hậu vệ trái Kieran Gibbs nổi nóng và đẩy tay vào mặt mình. Ngay lập tức, trọng tài đã rút thẻ đỏ với cựu cầu thủ Arsenal. Không những vậy, chỉ vì tranh cãi với ông "vua áo đen" nên HLV Slaven Bilic của đội khách cũng bị đuổi lên khán đài.

Với việc vừa mắc lỗi, vừa ghi bàn, vừa khiến Everton có được lợi thế về mặt quân số trước hiệp 2, James đã trở thành tâm điểm của hiệp đầu tiên trận đấu với West Brom.

XEM THÊM

Liverpool đồng ý chi 27 triệu bảng mua Thiago của Bayern

Gareth Bale đáng phục ở điểm nào?

SỰ KIỆN NÓNG TRONG NGÀY

    Bình Luận