Jesus thừa nhận chơi bóng với nỗi ám ảnh chấn thương

Tiền đạo Gabriel Jesus vẫn chưa thể toàn tâm toàn ý chơi bóng bởi trong đầu anh vẫn hiển hiện những hồi ức về chấn thương kinh hoàng trước đó.
Jesus thừa nhận chơi bóng với nỗi ám ảnh chấn thương
Jesus có lần đá chính đầu tiên - sau hơn 2 tháng kể từ lúc dính chấn thương đầu gối, trong tại lượt về vòng 1/8 . Trước đó, anh đã vào vào sân thay người ở 3 trận nhưng thừa nhận một nỗi sợ vô hình:

"Trong mỗi trận đấu, tôi luôn nghĩ đến khoảnh khắc dính chấn thương trước đó. Tôi không muốn điều đó lặp lại và nỗi sợ đó cứ ám ảnh tôi. Tôi nghĩ tôi đang chơi bóng với nỗi sợ hãi. Có một vài khoảnh khắc trên sân mà tôi lo sợ sẽ dính chấn thương thêm lần nữa".

"Nhưng khi bạn chơi càng nhiều, nỗi sợ hãi sẽ lùi dần và thay vào đó là bóng đá. Về mặt thể chất, tôi cảm thấy rất tốt".

Jesus cũng tiết lộ nhận được những lời hỏi thăm từ Neymar - người cũng vừa dính chấn thương bàn chân rất nặng và phải nghỉ hết mùa: "Neymar gửi tin nhắn và hỏi về chấn thương. Tôi giải thích cho Neymar cảm giác của mình và quá trình hồi phục như thế nào. Anh ấy vừa mới phẫu thuật, đang cố gắng bước đi trở lại".
    Bình Luận