
Lịch thi đấu, Kết quả, BXH Premier League
Trong tổng số 113 cầu thủ đã ghi 50 bàn trở lên ở Premier League, cả Pierre-Emerick Aubameyang lẫn Harry Kane đều nằm trong “top 5” về tỷ lệ ghi bàn tính theo số phút thi đấu. Ba cầu thủ còn lại trong danh sách này là Sergio Aguero (Man City), Thierry Henry (Arsenal) và Mohamed Salah (Liverpool). Nhìn vào những trường hợp xung quanh ấy, chúng ta thấy ngay Aubameyang và Kane “tội nghiệp” như thế nào, khi họ luôn “đói” danh hiệu.
Ở tuổi 31 (coi như sắp giải nghệ đến nơi), Aubameyang tính ra còn có vài danh hiệu “nhỏ” trước đây, khi anh khoác áo St-Etienne và Borussia Dortmund. Với Kane (sắp tròn 27 tuổi), thì đấy là sự chính xác tuyệt đối: anh chưa bao giờ có một danh hiệu vô địch. Người ta sở dĩ luôn bàn rất nhiều về khả năng Kane chia tay Tottenham cũng chính vì chi tiết này, vì cứ gắn bó mãi với Tottenham thì chuyện sẽ không có danh hiệu nào trong suốt đời anh là khá rõ ràng!
Cái nhìn tổng quát đã là như vậy. Khi Kane so tài với Aubameyang trong cuộc đụng độ Tottenham - Arsenal đêm nay, câu chuyện càng là như vậy. Hướng đến điều gì, khi đội chủ nhà Tottenham của Kane chỉ đang đứng ở vị trí số 9, thua đúng 1 điểm và 1 bậc so với Arsenal của Aubameyang? Vâng, ngoài niềm tự hào cá nhân của hai cầu thủ số 9 ở đẳng cấp hàng đầu thế giới, chẳng còn lại điều gì thật sự có ý nghĩa, để Tottenham và Arsenal hướng đến, trong cặp derby bắc London nổi tiếng. Điểm số tổng cộng của Tottenham và Arsenal sau 34 vòng là 99. Riêng đội đầu bảng Liverpool đã có đến 92 điểm rồi, rất có thể là trên 100 khi Premier League kết thúc!
Có thể cho rằng số phận trớ trêu đã đẩy Aubameyang và Kane vào các đội bóng như thế? Cũng khó nói, bởi từ sau phán quyết Bosman thì quyền lực tối thượng trong bóng đá đỉnh cao đã thuộc về cầu thủ rồi. Giám đốc thể thao Michael Zorc ở đội bóng cũ của Aubameyang là Borussia Dortmund từng nói: “”Chúng tôi không thể chịu đựng được nữa, không biết anh ta nghĩ gì trong đầu”. Cựu HLV Jupp Heynckes của Bayern Munich: “Chúng tôi từ chối chiêu mộ những cầu thủ như thế”.
Bây giờ, khi đang đứng trước tương lai bất định, cả Aubameyang lẫn Kane hẳn đều phải nhớ: chính họ đã chọn địa chỉ cho mình đấy chứ! Hoặc bây giờ, khi đã lộ rõ là sẽ chẳng có danh hiệu gì để hy vọng, Kane lại muốn quay lưng với Tottenham, thì lẽ phải nằm ở chỗ nào? Khá uổng, nhưng đấy là chọn lựa sai lầm, hơn là số phận. Tốt nhất, cả hai nên cố gắng tỏa sáng trong đội của mình, với suy nghĩ: “danh hiệu không phải là tất cả”.
Aubameyang sánh vai các siêu sao Thật đáng nể khi Pierre-Emerick Aubameyang chính là một trong bốn chân sút hiếm hoi luôn ghi được ít nhất 20 bàn mỗi mùa ở các giải VĐQG quan trọng tại châu Âu, trong suốt 5 mùa gần đây (tính luôn mùa này, dù chưa kết thúc). Ba chân sút còn lại trong danh sách này là các siêu sao khét tiếng nhất thế giới về thành tích ghi bàn: Lionel Messi (Barcelona), Cristiano Ronaldo (Real Madrid, Juventus) và Robert Lewandowski (Bayern Munich). |
XEM THÊM
Tường thuật Sheffield United 3-0 Chelsea
Bình Luận