
Thế giới có thể thay đổi, nhưng có một số thứ thì không. Mùa giải thứ 3 liên tiếp trận derby vùng Merseyside giữa Everton và Liverpool trên sân Goodison Park kết thúc với tỷ số hòa không bàn thắng. Đầu tiên là trận đấu diễn ra vào tháng 4/2018, tiếp đến là màn so tài tháng 3/2019 và mới nhất là trận đấu diễn ra đêm qua.
Sau 106 ngày nghỉ thi đấu vì đại dịch Covid-19, Ngoại hạng Anh chính thức trở lại. Với NHM Liverpool, họ kỳ vọng thầy trò HLV Juergen Klopp tự tin hướng đến một chiến thắng để có thể chạm một tay vào chức vô địch. Tuy nhiên, trong trận đấu mà chiến lược gia người Đức bất ngờ cất tiền đạo Mohamed Salah trên băng ghế dự bị, không đăng ký thi đấu hậu vệ Andrew Robertson, Liverpool đã thi đấu bế tắc và bị cầm hòa.
Liverpool chiếm ưu thế trước chủ nhà Everton và bỏ lỡ những cơ hội rất ngon ăn tới từ Joel Matip và Roberto Firmino trong hiệp một, nhưng họ cũng mắc nợ thủ môn Alisson Becker cũng như cầu thủ vào sân thay người Joe Gomez với các pha cứu thua xuất sắc trong hiệp thi đấu thứ 2.
"Đây là trận đấu vô cùng căng thẳng, đầy sức mạnh và mọi người đều tham gia hết mình. Chúng tôi đã may mắn ở khoảnh khắc Davies sút trúng cột dọc. Những phút cuối, Everton phòng ngự rất tốt và chúng tôi không đủ thông minh để tận dụng những khoảng trống mà mình có", HLV Klopp thừa nhận may mắn đã mỉm cười đối với đội bóng của mình sau trận đấu.
Có thể thấy, quãng thời gian hơn 3 tháng nghỉ thi đấu đã khiến các cầu thủ chưa lấy lại cảm giác bóng chỉ với vỏn vẹn vài tuần tập luyện. Sadio Mane bị khóa chết bởi Seamus Coleman, Alexander-Arnold không còn những pha lên tham gia tấn công hiệu quả bên hành lang cánh. Jordan Henderson, Fabinho chỉ thi đấu tròn vai ở khu trung tuyến. Những trụ cột khác như Virgil van Dijk, Roberto Firmino cũng không có được phong độ cao nhất.
Điểm sáng duy nhất bên phía Liverpool ở trận đấu đêm qua có lẽ là tiền vệ Keita. Ngôi sao người Guinea thi đấu xông xáo khi được bố trí đá tiền vệ trung tâm lệch phải, hỗ trợ cực tốt cho James Milner và sau đó là Joel Gomez trong nhiệm vụ phòng ngự, đồng thời có các tình huống dâng cao phối hợp với Mane cho mặt trận tấn công.
Trong quãng thời gian hơn 1 giờ có mặt trên sân trước khi được thay ra nhường chỗ cho Georginio Wijnaldum, Keita thực hiện 2 pha tắc bóng thành công, tung ra 1 đường chuyền tạo cơ hội nguy hiểm cùng tỷ lệ chính xác trong các đường chuyền là 88%. Dù chỉ được chấm 6,5 điểm (theo Whoscored), nhưng Keita vẫn xứng đáng là một trong những cầu thủ chơi nổi bật nhất trận nhờ khả năng càn quét tuyến giữa, giúp phòng ngự từ xa cực tốt, hạn chế áp lực cho hàng phòng thủ.
Có thể thấy, từ thời điểm Wijnaldum vào thay Keita, phòng tuyến từ xa của Liverpool mất đi sự chắc chắn. Những miếng đánh trực diện của Everton nhờ tốc độ của Richarlison, khả năng càn lướt của Dominic Calvert-Lewin đã khiến khung thành Alisson liên tục chao đảo trong khoảng 20 phút cuối trận.
Để nói về sự xuất sắc của Keita trong trận đấu này có thể lấy thêm dẫn chứng tới từ phản ứng của các CĐV Liverpool trên mạng xã hội Twitter. Một fan viết: "Keita dễ nhận được giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất trận", một người khác tiếp lời: "Keita là cầu thủ đẳng cấp thế giới khi anh ấy chơi như thế này". Một ý kiến khác cho hay: "Sự sáng tạo và thúc đẩy của chúng tôi đã kết thúc khi Naby Keita bị thay ra. Mặc dù vậy, hãy khôn ngoan để bảo vệ anh ấy khỏi chấn thương".
XEM THÊM
Cầu thủ vô danh Hause đi vào lịch sử bóng đá Anh với bàn thắng vào lưới Chelsea
Kết quả Aston Villa 1-2 Chelsea
Chấn thương, bại trận và hành vi phi thể thao nhấn chìm Arsenal
Bình Luận