Lịch thi đấu bóng đá ngày hôm nay
Ghi bàn
Leicester: Iheanacho (39', 69', 78'), Perez (64'), Ampadu (80')
Sheffield bắt đầu kỷ nguyên của tân HLV Paul Heckingbottom theo cách không thể thảm hại hơn. Cuộc sống không có Chris Wilder không bớt khó khăn như người ta kỳ vọng và Leicester đã tận dụng rất tốt thời điểm chuyển giao của đối thủ để giành trọn 3 điểm.
Ngôi sao được kỳ vọng nhất của Bầy cáo - Jamier Vardy có một ngày thực sự vô duyên. Trong suốt 90 phút, chân sút người Anh có rất nhiều cơ hội để ghi bàn nhưng điều tốt nhất mà anh có thể làm được chỉ là sút trúng cột dọc.
Dẫu vậy, Vardy vẫn có thể tạm hài lòng với màn thể hiện của mình khi có 2 lần làm nền cho Iheanacho. Đầu tiên là tình huống ở phút 39, Vardy thoát xuống bên cánh trái trước khi căng ngang thuận lợi cho đồng đội dứt điểm cận thành mở tỷ số.
Sang đến phút 69, vẫn là Vardy chuyền bóng tinh tế tạo điều kiện cho Iheanacho thoát xuống bên cánh phải trước khi sút bóng quyết đoán ghi bàn thắng thứ 2 của mình.
Xen giữa 2 pha lập công này là một bàn thắng đẳng cấp của Perez. Dẫu vậy, danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận vẫn không thể thoát khỏi Iheanacho khi anh hoàn tất hat-trick sau pha sút xa uy lực ở phút 78.
Ethan Ampadu kết thúc một ngày đáng quên của hàng thủ Sheffield khi phản lưới nhà, ấn định tỷ số 5-0 chung cuộc nghiêng về Leicester. Thắng trận này, thầy trò Rodgers tạm chiếm lấy vị trí thứ 2 của MU khi hơn 1 điểm và thi đấu nhiều hơn 1 trận.
Bình Luận