Khịa cả Man City, Arsenal giờ còn ngán ai?

Arsenal và Myles Lewis-Skelly không quan tâm đến suy nghĩ của người ngoài về màn ăn mừng trong chiến thắng trước Man City. Việc chàng thiếu niên này chế giễu Erling Haaland đã nhận không ít chỉ trích, nhưng nó phản ánh một sự thay đổi tâm lý quan trọng tại CLB London từng rất bạc nhược.

Khịa cả Man City, Arsenal giờ còn ngán ai?

Không ngán bất cứ ai

Myles Lewis-Skelly đã có 10 lần ra sân tại Premier League. Cầu thủ 18 tuổi từng có hai lần thách thức Erling Haaland. Đầu tiên là vào tháng 9, khi anh đối đầu với tiền đạo của Man City trong lần ra mắt giải đấu cao nhất nước Anh. Và sau đó một lần nữa vào cuối tuần qua, khi anh bắt chước màn ăn mừng thương hiệu của Haaland sau khi ghi bàn trong chiến thắng 5-1 của Arsenal trước nhà đương kim vô địch.

Đó chắc chắn là một cách tiếp cận táo bạo đối với một thiếu niên, chống lại tiền đạo đáng sợ nhất Premier League, chủ nhân của 2 Chiếc Giày Vàng liên tiếp. Theo một cách hiểu khác, Lewis-Skelly là cậu bé mới vào trường, và ngay trong ngày đầu tiên đi học, cậu đã gọi tên đứa lớn nhất chuyên đi bắt nạt.

Sự liều lĩnh như vậy thường không được ủng hộ bởi tất cả mọi người. Haaland đã phản ứng lại vào tháng 9 bằng cách hỏi "Mày là ai?", trong khi vào tối Chủ nhật vừa qua, mạng xã hội tràn ngập câu hỏi về việc một cầu thủ trẻ thiếu kinh nghiệm như Lewis-Skelly làm sao dám thách thức một cầu thủ tầm cỡ của Haaland.

Những bình luận chỉ trích này đã bỏ lỡ trọng tâm vấn đề. "Những chiêu trò bóng đá" của Lewis-Skelly, như Declan Rice mô tả, không nhằm vào người hâm mộ của Liverpool, City hay bất kỳ CLB nào khác. Chúng được thiết kế cho Arsenal, với tư cách là một đội bóng, và sự táo bạo này là điều mà CLB đã khao khát trong nhiều năm.

Khịa cả Man City, Arsenal giờ còn ngán ai?

Theo nhiều cách, đây là một cuộc tranh luận tương tự như cuộc tranh luận sau trận hòa 2-2 đầy căng thẳng giữa Arsenal và City vào tháng 9. Trong dịp đó, Arsenal đã bị chỉ trích về lối chơi, khi họ đáp trả thẻ đỏ bằng những pha vào bóng quyết liệt và phòng ngự sâu trong vòng cấm địa của mình. Trong nhiều năm, họ đã bị chê cười là quá ôn hòa trên sân cỏ - và sau đó họ đột nhiên bị cáo buộc là quá xấu tính.

Ở thời điểm hiện tại, cáo buộc ngầm là Arsenal không thể hiện sự kính trọng thích hợp đối với các đối thủ thành công hơn. Một lập luận như vậy sẽ khiến người hâm mộ Arsenal cười nhạo, những người đã trải qua phần lớn hai thập kỷ chứng kiến ​​​​đội bóng của họ lăn lộn khi đối đầu với những đội bóng lớn nhất.

Thật vậy, đã có rất ít lời phàn nàn từ các CLB khác khi Arsenal thường xuyên bị đánh bại bởi các đội bóng như Chelsea, Liverpool và City trong 15 năm qua. Lời đề xuất lúc đó là Arsenal biết vị trí của mình, với tư cách cùng lắm là ứng cử viên cho Top 4.

Phá bỏ sự tự ti

Trong những ngày đó, vào những năm cuối cùng của Arsene Wenger, dưới thời Unai Emery và vào thời điểm bắt đầu nhiệm kỳ của Mikel Arteta, rất nhiều người trong CLB đồng ý rằng vị trí thứ tư có lẽ là vị trí thích hợp của Arsenal. Mặc cảm tự ti đã ăn sâu vào tâm lý của Pháo thủ.

Một trong những thành công lớn dưới thời Arteta là khả năng rũ bỏ được nỗi ám ảnh tâm lý đó của Arsenal. Lewis-Skelly, chỉ trong vòng vài tháng, đã trở thành hiện thân cho sự táo bạo mới và rất cần thiết của họ. Cậu đã gia nhập một đội bóng tin rằng mình có khả năng đánh bại bất kỳ đối thủ nào, bất kể họ đã giành được bao nhiêu danh hiệu.

Gần hai năm đã trôi qua kể từ khi Arsenal thua trận trước một trong những đội bóng "Big Six" truyền thống tại  Premier League. Đó là một chuỗi 18 trận bất bại trong những trận đấu lớn nhất, trên sân nhà và sân khách. Không có gì lạ khi một cầu thủ như Lewis-Skelly sẵn sàng thể hiện sự mạnh mẽ. Kể từ khi cậu tham gia vào đội hình chính, đội bóng của cậu chưa bao giờ thua một trong những cuộc đại chiến này.

Khịa cả Man City, Arsenal giờ còn ngán ai?

Liệu Lewis-Skelly và Arsenal có phải hối tiếc về việc khiêu khích City và Haaland hay không? Tất nhiên rồi. Rốt cuộc, đội bóng của Arteta đã thất bại trong 2 cuộc đua vô địch liên tiếp với City trong 2 mùa giải qua và hiện đang kém Liverpool 6 điểm.

Nhưng họ không còn sợ hãi khi tự tin vào bản thân, đối đầu với những đối thủ khó nhằn nhất và thách thức những cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu. Những màn ăn mừng của Lewis-Skelly và Gabriel Magalhaes có thể không nhận được sự yêu mến của nhiều người trung lập, nhưng chúng là bằng chứng mới nhất cho thấy, Arsenal cuối cùng cũng đã tìm thấy sự tự tin mà họ đã thiếu trong một thời gian dài.

    Bình Luận