Klopp chưa thể tự tin với phương án B

Một trong những vấn đề khiến HLV Juergen Klopp đau đầu nhất trong những năm gần đây là chất lượng của các tiền đạo dự bị. Trong khi Sadio Mane, Roberto Firmino và Mohamed Salah đã hợp thành bộ ba tấn công đáng sợ bậc nhất ở châu Âu, phía sau họ vẫn còn một khoảng trống lớn chưa thể lấp đầy.
Klopp chưa thể tự tin với phương án B

Để lấp vào khoảng trống ấy, Liverpool không ngại chi tiền, đồng thời cũng rất chịu khó tìm tòi. Nhưng để kiếm được một cầu thủ đủ chất lượng để có thể thay thế những Salah, Mane khi cần, trong khi vẫn sẵn sàng ngồi dự bị trong phần lớn thời gian của mùa giải, là một nhiệm vụ không hề dễ dàng. Những Dominic Solanke, Divock Origi, rồi Xherdan Shaqiri đều đã có những khoảnh khắc của riêng mình, nhưng khó mà nói là họ đã đáp ứng được kỳ vọng.

Bây giờ, hi vọng lại dồn lên Takumi Minamino và Diogo Jota. So với những người “tiền nhiệm”, cả hai đều được đánh giá là chất lượng hơn, thể hiện trước hết qua số tiền mà Liverpool phải chi ra để mua họ, và sau đó là việc Liverpool đã mất khá nhiều thời gian theo dõi trước khi quyết định đón họ về. Tuy nhiên, trận đấu với Arsenal một lần nữa cho thấy họ còn phải nỗ lực rất nhiều. 

Đúng là Liverpool trận này không tạo ra được nhiều cơ hội ghi bàn, nên những Minamino và Jota không có nhiều đất để thể hiện. Nhưng nói đi cũng phải nói lại. Chính họ là những người có trách nhiệm tạo ra những cơ hội ghi bàn như thế. Không phải tự nhiên HLV Juergen Klopp lại bảo các cầu thủ đừng mộng mơ nữa, mà hãy ghi bàn đi!

XEM THÊM

Kết quả Burnley 0-3 Man City: Show diễn của Sterling

Kết quả Everton 4-1 West Ham: James lại tỏa sáng, Calvert-Lewin lập hat-trick

SỰ KIỆN NÓNG TRONG NGÀY

    Bình Luận