Việc để Man City vượt lên trên BXH Ngoại hạng Anh sẽ không ảnh hưởng tới tâm lý của Liverpool khi mà HLV Juergen Klopp vẫn trung thành với triết lý của mình.

Từ khoảng cách 10 điểm trước Man City, Liverpool đã để đối thủ không chỉ bắt kịp mà còn vượt lên với 1 điểm nhiều hơn khi mà mùa giải chỉ còn 9 vòng đấu nữa. Trước trận đấu với Burnley vào ngày mai, Klopp lên dây cót tinh thần cho học trò:
"Mục tiêu của Liverpool là giành chiến thắng, chứ không phải phòng ngự. Cách chơi đó đã đưa chúng tôi tới đây và nếu có ai nghĩ lẽ ra giờ Liverpool phải hơn Man City 10 điểm thì tôi cũng chịu thôi. Các cầu thủ đều đang cố gắng và chúng tôi vẫn sẽ chơi như thường lệ, chỉ cần tập trung hơn nếu có thể. Với không khí lạc quan hiện nay, hãy thử sức mình và đừng biến thành kẻ nhút nhát".
"Chúng tôi đang ở vị trí mà không nhiều người dám kỳ vọng trước mùa giải. Do đó, cần phải lạc quan, chơi thật sống động, dùng hết năng lượng của mình, mọi kỹ năng của mình và chờ đợi kết quả".
"Chúng tôi thiếu động lực ư? Đó không phải là cách tôi nhìn các trận đấu của Liverpool. Đó không phải là cách chúng tôi làm việc. Đó là lý do mà tôi khá thất vọng trong những buổi họp báo gần đây bởi vì chúng tôi không chơi điện tử. Mọi người đang tỏ rõ dấu hiệu của sự tuyệt vọng khi mà mọi thứ vẫn còn nằm trong tầm kiểm soát".
Bình Luận