Lampard nổi điên quát tháo gây sốc, SAO Chelsea hết cửa ở lại Stamford Bridge

Chelsea vừa trải qua trận hòa đáng thất vọng trước West Brom. Đáng chú ý, ngôi sao của họ còn khiến HLV Frank Lampard nổi giận chưa từng thấy.

   

Video 3 bàn thua của Chelsea trước West Brom:

Thuyền trưởng Chelsea, Frank Lampard đã nổi giận và liên tục quát mắng hậu vệ Marcos Alonso sau trận hòa 3-3 của "The Blues" trước West Brom tại vòng 3 Ngoại hạng Anh. Hành động thiếu kiềm chế của Lampard diễn ra ngay trước toàn bộ các cầu thủ Chelsea và đây có thể sẽ là "giọt nước tràn ly" khiến tương lai của Marcos Alonso tại Stamford Bridge gần như không còn.

Lampard nổi điên quát tháo gây sốc, SAO Chelsea hết cửa ở lại Stamford Bridge - 1

Alonso khiến Lampard giận "tím mặt"

Nguyên nhân trực tiếp khiến Alonso phải đón nhận cơn thịnh nộ của Lampard được cho là vì hậu vệ trái người Tây Ban Nha đã không muốn theo dõi Chelsea thi đấu trong hiệp 2 mà cố gắng tìm cách rời SVĐ The Hawthorns khi chưa xin phép.

Marcos Alonso là người trực tiếp mắc lỗi trong 2 bàn thua của Chelsea ở hiệp đấu thứ nhất. Nhận thấy học trò thi đấu dưới sức, Lampard đã sớm có sự điều chỉnh khi tung hậu vệ kỳ cựu Cesar Azpilicueta vào sân ngay sau giờ nghỉ. Tuy nhiên, thay vì lên ghế dự bị ngồi theo dõi trận đấu cùng đồng đội, Alonso lại đi thẳng vào phòng thay đồ và tìm cách rời SVĐ.

Đây cũng là hành vi không được phép của Alonso theo quy định phòng chống lây nhiễm Covid-19 của BTC sân. Lampard đã được thông báo về tình huống này và ông tỏ ra vô cùng bực tức. Theo The Athletic, sau khi ca ngợi tinh thần chiến đấu của toàn đội, vị chiến lược gia người Anh đã liên tục nhiếc mắng Alonso với cách xử sự của cầu thủ này.

Tờ báo này cũng dẫn lời một người trong cuộc tiết lộ: "Các cầu thủ Chelsea khẳng định họ chưa bao giờ chứng kiến Lampard nổi giận đến mức như thế. HLV Chelsea đã thực sự phát điên với Alonso". Một số thông tin còn khẳng định Alonso gần như không có cửa khoác áo Chelsea thêm một lần nào nữa.

Trận hòa 3-3 của Chelsea trên sân tân binh West Brom được coi là một "thảm họa" phòng ngự của đội bóng thành London. Sau khi bị dẫn trước tới 3 bàn, Chelsea đã kịp bừng tỉnh để liên tiếp chọc thủng lưới đối phương trong hiệp 2. 1 điểm giành được ở trận đấu này thực sự là kỳ tích với "The Blues" khi họ khép lại hiệp 1 với tâm lý thất vọng và vô cùng não nề.

    Bình Luận