Lễ kỷ niệm buồn của Solskjaer

Hôm qua là tròn 1 năm Ole Solskjaer ngồi trên ghế HLV trưởng Man United. Chiến lược gia người Na Uy rất muốn có chiến thắng trong ngày kỷ niệm. Tuy nhiên, Quỷ đỏ lại có trận đấu thất vọng trước Everton. Một lần nữa, M.U lại mang bộ mặt thất vọng khi đối đầu các đối thủ nhỏ.
Arsenal chỉ bước lùi từ ngày rời Highbury

Tiếp đón Man City trên sân nhà Emirates, Arsenal đã để thua với tỷ số 0-3, qua đó bị đẩy xuống vị trí thứ 9 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh. Đó là một thất bại bạc nhược và phơi bày sự xuống cấp về mặt trình độ của Pháo thủ thành London.

Vì thế, bình luận trên Sky Sport, Graeme Souness đánh giá: "Đây luôn là một trong những đội bóng đẳng cấp nhất của bóng đá Anh, họ luôn có những quyết định đúng. Nhưng ở hiện tại, họ như con tàu mất lái trong việc đưa ra các quyết định. Họ không đưa ra được quyết định nào khi biết điều gì đó sẽ xảy đến. Và tôi thấy Arsenal như thể đang trôi".

"Đó là hệ quả của những người không biết gì về bóng đá đưa ra quyết định về bóng đá. Và họ đang đứng giữa ngã tư", Souness nhấn mạnh. "Họ chuyển đến đây từ Highbury vì tham vọng lớn, để trở thành một gã khổng lồ của bóng đá châu Âu. Nhưng điều đó đã không xảy ra. Hiện tại Arsenal lùi lại khá xa so với thời còn ở Highbury".

Những nhận định mà Graeme Souness đưa ra hoàn toàn có căn cứ. Thời còn ở Highbury, Arsenal là một thế lực của bóng đá Anh với những danh hiệu và kỷ lục ấn tượng. Từ khi chuyển sang Emirates vào năm 2006, Pháo thủ chưa đưa về sân mới bất kỳ danh hiệu Ngoại hạng Anh nào.

Tồi tệ hơn, Arsenal ngày càng trôi xa khỏi các danh hiệu. Nếu như vài năm trước họ còn có được mục tiêu top 4 thì ở hiện tại, Pháo thủ đang kém đội đầu bảng Liverpool tới 27 điểm và việc dành vé dự Champions League là hoàn toàn vô vọng.

    Bình Luận