
Với Vardy, tiền đạo người Anh đã “tịt ngòi” ở cả 7 trận ra sân gần đây nhất tại Premier League 2020/21. Lần cuối cùng Vardy “nổ súng” chính xác tại Premier League mùa này là ở trận thắng với tỷ số 3-1 của Bầy cáo trước Liverpool hôm 13/2/2021. Trái lại, Iheanacho lại đang trở thành điểm sáng trên hàng công của Leicester nhờ sự bùng nổ về phong độ.
Điều này được cụ thể hóa một cách rõ nét với việc Iheanacho đã ghi tới 7 bàn sau 5 trận ra sân mới đây nhất cho Leicester tại Premier League 2020/21.
Chính bởi sự trái ngược về phong độ giữa Iheanacho và Vardy đã khiến không ít người đặt ra câu hỏi về việc liệu Vardy đã hết thời tại Leicester hay chưa.
Nhưng trên thực tế, sự tỏa sáng của Iheanacho cũng phần nào nhờ có vai trò của Vardy khi anh này chấp nhận hy sinh, trở thành “chim mồi” thu hút hậu vệ đối phương, tạo điều kiện thuận lợi cho Iheanacho có cơ hội “nổ súng”. Ví dụ điển hình hơn cả là ở trận đại thắng với tỷ số 5-0 của Leicester trước Sheffield United hôm 14/3 vừa qua, Vardy đã có hai đường kiến tạo thành bàn cho Iheanacho.
Ngay bản thân Iheanacho cũng đã phải thừa nhận: “Vardy là đối tác tốt nhất mà bất kỳ ai cũng đều muốn khi đá cặp ở vị trí tiền đạo. Anh ấy luôn quan tâm đến đồng đội, sẵn sàng chấp nhận thiệt thòi để tạo cơ hội cho đồng đội ghi bàn”.
Bình Luận