Leicester thông báo trận đấu giữa họ và Cardiff ở Ngoại hạng Anh vào thứ Bảy (3/11) vẫn diễn ra bình thường, bất chấp việc chủ tịch Vichai Srivaddhanaprabha mới qua đời vì tai nạn máy bay.

Tuy nhiên, có một điểm đáng lưu ý là Leicester quyết định di chuyển đến phía Nam xứ Wales bằng xe buýt thay vì máy bay như kế hoạch ban đầu để phòng ngừa bất trắc. "Bầy cáo" cho biết việc chuyến làm khách trước Cardiff vẫn diễn ra đã nhận được sự tán thành bởi các cầu thủ, HLV trưởng Claude Puel và ban lãnh đạo đội bóng, bao gồm cả Aiyawatt Srivaddhanaprabha - con trai của cố chủ tịch Vichai.
Trước đó, trận đấu giữa Leicester và Southampton tại vòng 4 Cúp Liên Đoàn đã bị hoãn sau tai nạn rơi máy bay thảm khốc. Dù vậy, Jamie Vardy cùng các đồng đội sẵn sàng ra sân trong tuần này. Toàn đội Leicester đã trải qua buổi tập nhẹ vào sáng thứ Ba (30/10) và theo truyền thông Anh, mọi cầu thủ đều tỏ rõ quyết tâm ra sân giành chiến thắng để tri ân đến vị chủ tịch mà họ vẫn hay gọi một cách thân mật là "ông chủ".
"Trận đấu của Leicester City với Cardiff City ở Ngoại hạng Anh vào thứ Bảy (3/11) sẽ diễn ra theo kế hoạch, và CLB tiếp tục bày tỏ sự tôn kính với cố chủ tịch Vichai Srivaddhanaprabha. Một phút mặc niệm sẽ được diễn ra trước giờ bóng lăn tại sân Cardiff và các cầu thủ sẽ đeo băng đen để tưởng nhớ ông Vichai", Leicester thông báo.
Hiện tại, Leicester đang xếp thứ 12 ở Ngoại hạng Anh 2018/19 với 13 điểm sau 10 vòng đấu (4 thắng, 1 hòa, 5 thua).
Bình Luận