Leny Yoro quá hay giữa một MU quá tệ

Leny Yoro thể hiện đẳng cấp ở cả hai đầu sân khiến người ta kinh ngạc, nhưng Bruno Fernandes lại chẳng khiến ai bất ngờ khi thủ quân người Bồ Đào Nha vẫn thể hiện phong độ tầm thường y như toàn đội MU.

Leny Yoro quá hay giữa một MU quá tệ

Fernandes đã khiến MU vuột mất lợi thế dẫn trước khi bị đối thủ buộc chia điểm sau trận hòa 1-1 trên sân khách tại Craven Cottage sau một quả phạt đền thảm họa. Bàn phản lưới nhà của Rodrigo Muniz dường như đã cứu vãn tình thế cho Fernandes, trước khi MU để Fulham lội ngược dòng thành công.

Fernandes đã bỏ lỡ một cơ hội vàng để mở tỷ số khi anh sút phạt đền vọt xà ngang trong một trong số ít những tình huống nguy hiểm của hiệp một. MU vươn lên dẫn trước ở phút 58 khi cú đánh đầu của Leny Yoro làm chệch hướng quả phạt góc của Bryan Mbeumo, vượt qua Bernd Leno và bay vào lưới.

Tuy nhiên, Fulham đã gỡ hòa chưa đầy 15 phút sau đó nhờ công của Emile Smith Rowe, người đã vượt qua Luke Shaw để ghi bàn từ một quả tạt gần cột dọc. Họ tiếp tục gây sức ép trong những phút cuối trận, nhưng không thể tìm được bàn thắng, và trận đấu kết thúc với tỷ số 1-1.

Đó là bức tranh ảm đạm của MU tại Premier League 2025/26, ngoại trừ một đốm sáng duy nhất: Leny Yoro, người được truyền thông Anh chấm 8 điểm cho những gì đã thể hiện ở trận đấu này. Chàng trai 19 tuổi nhưng có khuôn mặt già trước tuổi này đã chơi rất tự tin ở hàng phòng ngự, tỏ ra phù hợp với hàng phòng ngự ba người.

Anh là người nhảy cao nhất trong số các cầu thủ đứng trong vòng 16m50 của Fulham để đón bóng từ quả phạt góc ở phút 58, đưa MU vươn lên dẫn trước. Đây có thể là một điểm mạnh mà anh cần tiếp tục thể trong các tình huống cố định, nơi anh có thể trở thành mối đe dọa thực sự.

Leny Yoro quá hay giữa một MU quá tệ

Yoro đã ghi bàn, tuy nhiên MU vẫn không thể có chiến thắng. Đây có thể được coi là một vận đen của hậu vệ người Pháp, hoặc anh đang dính một cái dớp chưa thể hóa giải được kể từ khi khoác áo MU: không thể tận hưởng một chiến thắng khi được đá chính ở Premier League.

Trong một bình luận trên X hôm Chủ nhật (24/8), tài khoản Daniel Story đã viết: “Thống kê điên rồ: Leny Yoro đã ở Manchester United 13 tháng và vẫn chưa được đá chính trong một trận thắng trước một đối thủ ở Ngoại hạng Anh”.

Quả thật, Yoro vẫn chưa có lần nào được đá chính trong bất kỳ trận thắng nào của MU trước một đối thủ ở Ngoại hạng Anh kể từ khi gia nhập CLB vào mùa hè 2024. Ngay cả bàn thắng đầu tiên của anh tại Premier League tối qua cũng được tính cho tiền đạo Rodrigo Muniz của Fulham bởi bóng đã chạm nhẹ đầu cầu thủ này, trước khi bay vào lưới.

Yoro sẽ tìm cách phá bỏ cái dớp quái quỷ này khi MU đối đầu với Burnley tại Old Trafford vào thứ Bảy tới, ngày 30/8. Nhưng không nhiều người tin MU sẽ có được chiến thắng đầu tiên ở Premier League 2025/26 ngay cả khi họ được đá trên sân nhà và gặp một đối thủ ở nhóm yếu tại giải đấu. 

Nhiều khả năng, MU sẽ có được chiến thắng đấu tiêncủa mùa giải trong hai ngày tới, khi đối đầu với Grimsby Town vào thứ Tư tuần này. Nhưng đó chỉ là đấu trường Cúp Liên đoàn và đối thủ lại đang thi đấu ở giải hạng tư Anh.

    Bình Luận