Liverpool 258 phút tịt ngòi, bị MU bắt kịp: Sir Alex bất ngờ khen Klopp

Trận thua sốc 0-1 trước Southampton khi khởi đầu năm mới 2021 khiến Liverpool chính thức bị đội nhì bảng MU san bằng cách biệt điểm số trong cuộc đua vô địch giải Ngoại hạng Anh mùa này. Dẫu vậy, Jurgen Klopp và “The Kop” vẫn bất ngờ được HLV vĩ đại nhất lịch sử của đại kình địch “đưa lên mây xanh”.

   

Video “người cũ” Danny Ings gieo sầu cho Liverpool giúp Southampton thắng sốc (Bản quyền clip thuộc K+):

Từ chỗ nắm ưu thế lớn trong cuộc đua vô địch giải Ngoại hạng Anh mùa này, đội đầu bảng Liverpool đã bất ngờ sa sút đáng báo động.

Thua sốc 0-1 trên sân St. Mary’s rạng sáng 3/1 (giờ Việt Nam) vì để Danny Ings, tiền đạo từng bị mình ruồng bỏ sớm chọc thủng lưới, “The Kop” đã trải qua trận thứ 3 liên tiếp không thắng (sau khi hòa cả West Brom và Newcastle).

Liverpool 258 phút tịt ngòi, bị MU bắt kịp: Sir Alex bất ngờ khen Klopp - 1

Người cũ Danny Ings "xát muối vào nỗi đau" của Liverpool ngay đầu năm mới

Liverpool hiện vẫn đang xếp đầu BXH Premier League 2020/21 nhưng họ đã bị MU bắt kịp (cùng 33 điểm) và “Lữ đoàn đỏ vùng Merseyside” hiện chỉ đứng trên đại kình địch vì hơn hiệu số bàn thắng – thua (+16 so với +9).

Tuy nhiên, nếu đội bóng của HLV Ole Gunnar Solskjaer thắng trận đá bù vòng 1 với Burnley lúc 3h15 rạng sáng 13/1 (giờ Việt Nam) sắp tới, họ sẽ chính thức soán ngôi đầu bảng của Liverpool trước khi hai đội quyết đấu cho ngôi vô địch lượt đi sau đó 4 ngày trên sân Anfield.

Liverpool hiện đã không ghi được bất cứ bàn thắng nào vào lưới các đối thủ của họ trong 258 phút liên tiếp thi đấu ở giải Ngoại hạng Anh kể từ khi Sadio Mane mở tỷ số ở phút 12 trong trận hòa 1-1 với West Brom hôm 27/12.

Hiện tại, "The Kop" đã hòa 6 trận và thua 2 trận sau 17 vòng đấu, tức là họ đã “đánh rơi” 18 điểm tại giải Ngoại hạng Anh mùa này. Đây là con số đáng báo động cho hành trình bảo vệ ngôi vương xứ sở sương mù của thầy trò Jurgen Klopp. Nên nhớ, mùa trước, khi đăng quang chức vô địch Premier League, Liverpool chỉ để tuột 15 điểm sau cả thảy 38 vòng đấu.

Dẫu Liverpool đang sa sút nhưng HLV của họ - Jurgen Klopp vẫn bất ngờ nhận được lời khen đặc biệt từ tiền bối Sir Alex Ferguson, nhà cầm quân vĩ đại nhất lịch sử MU, đối thủ truyền kiếp của đội chủ sân Anfield.

Chia sẻ trong cuộc phỏng vấn tờ Kicker (Đức), Ngài “Máy sấy tóc” vẫn thừa nhận Liverpool của Klopp là đối thủ đáng ngại nhất với MU trong cuộc đua tranh chức vô địch Premier League mùa này:

“Ông ấy đã làm rất tốt công việc của mình và làm sống lại bầu nhiệt huyết ở Liverpool. Việc các CLB lớn bỗng dung đánh rơi điều đó hoàn toàn có thể xảy ra. Trong 2 thập kỷ đã qua, Liverpool đã thay rất nhiều HLV và không xây dựng được bản sắc riêng của mình”.

“Bây giờ bạn có thể hiểu rõ và thực sự cảm nhận được rằng bạn phải bám đuổi họ trong năm nay. Bạn có thể thấy sự cống hiến đáng khen của Klopp ở bên đường pitch.

Tôi tin rằng công việc huấn luyện của ông ấy trong các buổi tập cũng tương tự như vậy. Ông ấy là một cá tính mạnh mẽ. Điều đó hoàn toàn phù hợp khi dẫn dắt một CLB lớn. Tôi thực sự lo lắng với Klopp bởi vì một điều đơn giản là Man United không muốn Liverpool vượt qua thành tích của chúng tôi”, Sir Alex nói.

Liverpool 258 phút tịt ngòi, bị MU bắt kịp: Sir Alex bất ngờ khen Klopp - 3

Sir Alex vẫn tin rằng Jurgen Klopp và Liverpool là đối thủ nguy hiểm nhất với MU trong cuộc đua tranh chức vô địch giải Ngoại hạng Anh năm nay

Nhiều người đang đặt dấu hỏi, việc nhà cầm quân vĩ đại nhất lịch sử MU bất ngờ đưa Klopp và các học trò "lên mây xanh" có thể là một mưu hiểm khi Liverpool có thể vẫn tiếp tục "ngủ quên trên chiến thắng" mùa trước và bị "Quỷ đỏ thành Manchester" soán ngôi đầu bảng khi kết thúc lượt đi Ngoại hạng Anh mùa này.

    Bình Luận