
Vì cả Joel Matip lẫn Joe Gomez đều không thể thay thế vai trò thủ lĩnh hàng thủ của cầu thủ người Hà Lan, HLV Juergen Klopp đã phải kéo Fabinho lùi về đá trung vệ trong các trận gặp Ajax và Sheffield United. Tuy nhiên, theo tin mới nhất từ Anfield thì The Kop đã chấm được cái tên để thay thế Van Dijk.
Đó là Ozan Kabak, trung vệ mới nổi người Thổ Nhĩ Kỳ. HLV Klopp thực tế đã muốn có cầu thủ 20 tuổi này từ kỳ chuyển nhượng mùa hè và sau khi mất Van Dijk, đã thúc giục Liverpool ngồi lại vào bàn đàm phán với Schalke. CLB Đức từng hét cái giá 40 triệu bảng cho Kabak, trước khi giảm xuống 30 triệu bảng. Nhưng theo tờ Daily Mail, Liverpool hoàn toàn có thể thuyết phục Schalke nhả trung vệ trẻ tài năng này với đề nghị 20 triệu bảng.
Đây có thể coi là cái giá khá hời nếu biết rằng hơn 1 năm trước, Schalke chỉ mất có 13 triệu bảng để kích hoạt điều khoản giải phóng Kabak từ CLB cũ Stuttgart. Khả năng thành công của thương vụ này, vì thế là khá lớn. Và Liverpool chắc chắn cũng sẽ không phải quá tiếc số tiền 20 triệu bảng. Vì Kabak đang là một trong những trung vệ trẻ tiềm năng nhất của bóng đá châu Âu, và từng có 4 lần khoác áo đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ dù năm nay mới 20 tuổi.
XEM THÊM
Bình Luận