Liverpool: Salah 'tệ' đi tới mức nào?

Sau thất bại của Liverpool trước Fulham tối Chủ nhật, có nhiều mũi dùi chỉ về hướng Mohamed Salah, người đã để Lemina cướp bóng trước khi ghi bàn thắng duy nhất. Họ nói Salah đang chơi tệ hơn. Có đúng như thế hay không?
Liverpool: Salah 'tệ' đi tới mức nào?

Cho tới sau trận gặp Fulham, Salah, dù từng có giai đoạn phải nghi thi đấu vì dương tính với Covid-19, vẫn đang có một mùa giải rất ổn. Anh đã có 17 bàn và 4 pha kiến tạo ở Premier League; và trên mọi đấu trường là 24 bàn và 4 kiến tạo sau 38 trận. Thành tích này đương nhiên không phải là phi thường, theo kiểu ta hay thấy ở Messi, Ronaldo, và gần đây là Lewandowski, nhưng đủ ấn tượng để không ai có thể nói rằng Salah đang sa sút phong độ.

Thậm chí, nếu xét theo chỉ số xG (là số bàn thắng kỳ vọng, dựa trên chất lượng của các cơ hội), Salah còn đang thể hiện ấn tượng hơn so với mùa trước. Ở Premier League 2019/20, Salah ghi được trung bình 0,59 bàn mỗi 90 phút trên số bàn thắng kỳ vọng là 0,61 bàn mỗi 90 phút; nghĩa là cách biệt giữa thực tế và kỳ vọng không quá xa. Mùa này, anh ghi 0,68 bàn mỗi 90 phút từ số bàn thắng kỳ vọng là 0,56. Nghĩa là, thành tích ghi bàn của Salah đã vượt xa so với kỳ vọng.

Như thế, Salah thực chất không kém đi. Chỉ có Liverpool - nhìn chung - gặp vấn đề. Nhưng thiên hạ không quan tâm tới việc đó. Vì Salah lơ đãng để mất bóng dẫn tới bàn thua trước Fulham, họ lập tức xem anh như tội đồ, và vơ hết mọi vấn đề của Liverpool để đổ lên đầu anh. Như thế có công bằng không?

    Bình Luận