Liverpool vẫn còn nguyên nỗi lo hàng thủ

Chuỗi trận đáng thất vọng của Liverpool đã được chặn đứng với chiến thắng trước Bournemouth. Tuy nhiên, nỗi lo ở hàng thủ của họ thì vẫn còn nguyên, dù đã có sự trở lại của trung vệ Joe Gomez.
Liverpool vẫn còn nguyên nỗi lo hàng thủ

Lịch thi đấu, Kết quả, BXH Premier League

Trận gặp Bournemouth là trận thứ 5 liên tiếp trên tất cả các đấu trường Liverpool không thể giữ được sạch lưới. Trong 5 trận này, họ đã để lọt lưới tổng cộng 9 lần, tức là trung bình mỗi trận phải nhận gần 2 bàn thua. Trước Bournemouth, Liverpool đã để cho đối phương chọc thủng lưới ở ngay phút thứ 9. Nỗ lực của Salah và Mane giúp The Kop tái lập trật tự ngay trong hiệp 1, nhưng hàng thủ thiếu chắc chắn khiến các CĐV của họ phải nơm nớp cho tới tận phút cuối.

Điều đáng ngại nhất không phải là thực tế Liverpool liên tục thủng lưới, mà là cái cách họ để thua, hay để cho đối phương tạo ra các cơ hội. Dường như các đối thủ đã đồng loạt nghiên cứu được cách khai thác lỗ hổng trong hệ thống phòng ngự của Liverpool. Bằng cách canh chính xác thời gian khi thực hiện đường chuyền và pha di chuyển, họ có thể đánh bại hàng thủ dâng cao của The Kop và tìm thấy cơ hội một đối một với thủ môn của họ. Ví dụ ở trận Bournemouth là pha thoát xuống của Fraser, khiến James Milner phải phá bóng ngay trên vạch vôi.

Hàng thủ dâng cao vốn là một “đặc sản” của Liverpool. Nhờ làm vậy, họ có thể bóp nghẹt không gian chơi bóng của đối thủ. Nhưng bây giờ, khi “gót Achilles” đã lộ ra, đúng hơn là bị đối phương tóm được thường xuyên hơn, HLV Juergen Klopp sẽ lại phải đau đầu.

XEM THÊM

Mane, Salah cùng thăng hoa, Liverpool 'hóa vàng' Bournemouth

Klopp thừa nhận không sánh nổi huyền thoại Bill Shankly ở Liverpool

Liverpool lập siêu kỷ lục ở Anfield

    Bình Luận