Đây là truyền thống lâu đời tại bóng đá Anh, thể hiện sự tôn trọng đối với nhà vô địch. Sir Alex Ferguson, một biểu tượng của tinh thần thể thao, từng thực hiện nghi thức này dù không dễ chịu chút nào, và giờ đây có lẽ Arsenal sẽ phải đối mặt với điều tương tự.
Pháo thủ dường như sẽ một lần nữa về nhì trong cuộc đua vô địch, sau khi không thể duy trì áp lực đủ lớn lên Liverpool trong giai đoạn then chốt. Với việc Arsenal đã hòa Crystal Palace, Liverpool sẽ đăng quang ngôi vương Premier League nếu họ không thua trước Tottenham ở trận cầu vào cuối tuần này.
Ngoài Tottenham, lịch thi đấu sắp tới của Liverpool sẽ gồm Chelsea và đặc biệt là chạm trán Arsenal vào ngày 11/5. Nếu chức vô địch chưa được định đoạt trước đó, thì trận đấu với Arsenal có thể là dịp để thầy trò Arne Slot ăn mừng tại Emirates, nơi mà đội chủ nhà có thể phải xếp hàng vỗ tay chào đón tân vương - một kịch bản không hề dễ chịu cho những người về nhì.
Trong bối cảnh đó, Brendan Rodgers - cựu HLV Liverpool và là người từng làm việc tại Chelsea, đã nhắc lại một kỷ niệm sâu sắc liên quan đến Sir Alex Ferguson. Ông nhớ lại khi Chelsea giành chức vô địch mùa 2004/05 dưới thời Mourinho, Sir Alex đã yêu cầu các học trò của mình thực hiện nghi thức danh dự tại Old Trafford.
"Tôi sẽ không bao giờ quên thời điểm đó. Tôi còn trẻ và đang làm việc tại Chelsea, mùa giải đầu tiên của Mourinho và chúng tôi vô địch. Tôi nhớ khi tới Old Trafford xem trận đấu, tôi chắc chắn rằng các cầu thủ Man United không muốn làm điều đó, nhưng tôi tin chính Fergie đã yêu cầu họ làm.
Điều đó chắc chắn rất khó khăn, nhưng nó thể hiện đẳng cấp của Sir Alex và sự khiêm tốn của ông ấy - khi một đối thủ giành được danh hiệu, ông ấy vẫn thể hiện sự tôn trọng. Đồng thời, hành động đó cũng là động lực lớn cho các cầu thủ Man United trong những mùa giải tiếp theo".
Dù Premier League không có quy định bắt buộc các đội phải thực hiện nghi thức danh dự, nhưng nó thường được xem là hành động thể hiện sự tôn trọng và tinh thần thể thao. Dẫu vậy, không phải lúc nào các cầu thủ cũng sẵn sàng vỗ tay chúc mừng đối thủ - đặc biệt nếu đó là đại kình địch, hoặc đội vừa lấy đi chức vô địch khỏi tay họ.
Nếu kịch bản Liverpool lên ngôi trước khi gặp Arsenal xảy ra, đội bóng Bắc London sẽ phải đối mặt với lựa chọn khó xử: có thực hiện nghi thức danh dự hay không? Và nếu có, liệu đó sẽ là sự công nhận cho một nhà vô địch xứng đáng, hay là động lực âm ỉ cho một cuộc trả thù vào mùa sau?
Dù thế nào, Sir Alex đã từng đặt ra một tấm gương về tinh thần thể thao - một điều mà Mikel Arteta có thể sẽ phải cân nhắc nếu tình huống ấy xảy ra tại Emirates vào tháng 5 tới.
Bình Luận