
Lịch thi đấu, Kết quả, BXH Premier League
Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha chấp nhận chiếc thẻ vàng khá đặc biệt mà trọng tài "tặng" cho mình, nhưng cũng không quên chỉ trích một thành viên trong đội ngũ huấn luyện của Southampton.
Sự việc là Mourinho đã có hành vi tiếp cận băng ghế chỉ đạo của đội chủ nhà và dường như đã liếc trộm chiến thuật của họ trong bối cảnh Tottenham đang có một buổi chiều khó khăn trên sân The Dell.
Việc làm bất ngờ của nhà cầm quân 56 tuổi khiến CĐV của cả hai đội đều bối rối. Lập tức ông bị trọng tài Mike Dean cảnh cáo thẻ vàng ở phút 76 vì lỗi xâm phạm khu vực kỹ thuật của đối thủ. Mourinho sau đó tỏ vẻ hài hước khi chỉ nhún vai và bắt tay trọng tài thứ tư để xin lỗi.
Trong cuộc phỏng vấn sau trận, Mourinho đã thẳng thắn thừa nhận: "Tôi nghĩ rằng thẻ vàng là công bằng vì tôi đã có hành động thô lỗ, nhưng tôi thô lỗ là với một tên ngốc". HLV trưởng của Tottenham sau đó giải thích rằng ông và một thành viên của Southampton đã có "những lời không hay" dành cho nhau.
Mourinho cũng bày tỏ sự khó chịu khi bàn thắng của Harry Kane không được công nhận do lỗi việt vị. Kane đã nỗ lực dứt điểm khiến anh gặp phải chấn thương gân khoeo, buộc phải khập khiễng rời sân sau đó.
Với Southampton, đây là chiến thắng thứ ba trong bốn trận gần đây tại sân nhà. Riêng Daniel Ings, anh đã có 13 bàn ở mùa giải này. Cầu thủ 27 tuổi này đã thể hiện sự điềm tĩnh đáng chú ý ở phút 17 để nhận đường chuyền dài của Jack Stephens, tâng bóng loại Toby Alderweireld một cách khéo léo trước khi vô lê ăn bàn.
XEM THÊM
Thi đấu vô hồn, Tottenham vừa thua vừa thiệt quân
Jahanbakhsh lập siêu phẩm móc bóng, Chelsea sảy chân trong ngày đầu năm mới 2020
Aston Villa mất oan bàn thắng vì VAR thổi việt vị cầu thủ... chân to
Bình Luận