Trong trận derby thành Manchester lần thứ 179, Man City đã bị đội bóng láng giềng dội cho 2 gáo nước lạnh chỉ sau chưa đầy nửa giờ thi đấu.
Pep Guardiola có lý do để phàn nàn khi VAR có ít nhất 3 lần từ chối trao phạt đền cho đội bóng của ông.
Đầu tiên là pha bóng bật từ đùi và chạm vào tay của Victo Lindelof. Sau đó là Fred nằm ra sân với một cánh tay cản bóng. Và cuối cùng là khi bóng đập vào tay của Luke Shaw khi anh này chặn một quả tạt.
Trong tất cả các tình huống này, trọng tài Anthony Taylor đều tham khảo công nghệ VAR và nói không với Man City.
Vẫn có rất nhiều tranh cãi xem liệu quyết định của trọng tài và VAR có đúng hay không. Nhưng với Pep, việc ông quá sa đà vào những tranh cãi chẳng giúp ích được gì nhiều.
Điều quan trọng mà vị chiến lược gia người Tây Ban Nha cần làm là chỉnh sửa lại hàng thủ của đội nhà thì ông lại quên bẵng đi.
Man City đã để cho các mũi tấn công của Man United như Daniel James, Marcus Rashford, Anthony Martial và Jesse Lingard thoái mái khoan thủng hàng thủ của mình.
Và đây không phải là điều mới gặp. Wolves đã rời sân Etihad với 3 điểm nhờ tận dụng tối đa khả năng phòng ngự kém của Man City trước các đội phản công tốc độ. Newcastle cũng thêm một lần chứng minh điều này khi cầm hòa Man xanh 2-2.
Đã có rất nhiều bài học nhưng dường như Pep và các học trò vẫn chưa thể học được. Chiến thuật giữ bóng của Man City đã bị phá sản hoàn toàn trước những đội rất thích nhường cho kẻ khác cầm bóng như M.U.
Cách biệt với Liverpool đã lên thành 14 điểm và cơ hội vô địch đang ngày càng xa với với Man City nếu như họ vẫn chưa thể giải quyết rốt ráo điểm yếu của chính mình.
Bình Luận