Man City từng sở hữu cơ hội chiêu mộ tiền vệ Luka Modric chỉ với 10 triệu bảng vào năm 2008. Tuy nhiên, thương vụ đổ bể do The Citizens không có đủ tiền.

Đó là thời điểm mà Man City vẫn chưa được tỷ phú Sheikh Mansour mua lại. Chủ tịch danh dự của Man Xanh, Bernard Halford (khi ấy làm thư ký tại CLB) tiết lộ, Vedran Corluka chính là người "mai mối" Modric cho đội bóng. Theo lời giới thiệu từ Corluka thì Modric là cầu thủ trẻ đầy triển vọng của bóng đá Croatia.
Dĩ nhiên, Man City rất ấn tượng và nhanh chóng liên hệ với Dinamo Zagreb - đội bóng chủ quản của Modric lúc bấy giờ. Hai CLB đã chốt xong mức giá 10 triệu bảng cho tiền vệ khi đó mới 22 tuổi, song rốt cuộc mọi chuyện đã đổ bể bởi phía Man City không thể gom đủ tiền vì tài sản của ông chủ đội bóng Thaksin Shinawatra bị đóng băng.

"Khi ngài Shinawatra còn sở hữu Man City, chúng tôi từng có cơ hội mua Modric. Ông ấy đã rất phấn khích, thậm chí từng nói với tôi rằng Man City sắp sửa ký một bản hợp đồng lớn để sở hữu một trong những cầu thủ hay nhất trên thế giới.
Corluka đã giới thiệu Modric cho chúng tôi, nhưng khi cần đến tiền, chúng tôi lại không có đủ do dòng tiền của Shinawatra bị đóng băng tại Thái Lan. Mức giá lúc đó khoảng 10 triệu bảng, và giờ cậu ấy đang cạnh tranh cho danh hiệu Quả bóng Vàng", Halford nói một cách tiếc nuối.
Việc chậm trễ của Man City đã tạo điều kiện cho Tottenham cuỗm đi Modric. Chính Spurs cũng đưa Corluka về White Hart Lane từ Man City vào năm 2008.
Bình Luận