Nhưng tất nhiên, ít ai xem đội bóng của HLV Ralph Hasenhuttl là ứng cử viên thật sự của chức vô địch mùa này.
Đấy cũng không thể là Aston Villa hoặc Everton - hai đội hiếm hoi toàn thắng 4 trận đầu tiên ở Premier League mùa này. Rất nhanh, các hiện tượng Everton, Villa đã “xìu hơi”, với những trận thua liên tiếp và quay dần về chỗ đứng vốn dành cho họ.
Leeds United không thể là một đội mạnh chỉ vì họ có vài nét riêng (lạ có mà... lập dị cũng có) nơi HLV Marcelo Bielsa. Wolverhampton không thể trở thành đội mạnh, chỉ vì có mối quan hệ mật thiết với siêu đại diện Jorge Mendes. Bóng đá không thể đơn giản như vậy.
Cao cấp hơn một chút là Tottenham và Leicester. Họ có đủ sức tranh ngôi vô địch? Tùy quan điểm, nhưng câu trả lời của bài viết này là không.
Tóm lại, Premier League đang có quá nhiều anh hào đủ sức chọc trời khuấy nước, để tạo ra một cuộc đua kỳ thú hơn bất kỳ giải VĐQG nào khác. Luôn là như vậy, nhưng mùa này lại hấp dẫn hơn mọi khi. Nhưng rút cuộc, lại chỉ có mỗi ĐKVĐ Liverpool là vượt trội. Và Man City vẫn sẽ lại là đối thủ đáng gờm nhất cho Liverpool, nếu Pep Guardiola nghĩ ra được cách khắc phục các vấn đề lớn hiện nay ở Man Xanh. Ngoài Man City, còn mỗi Arsenal và Chelsea đáng được đề cập, cho dù đẳng cấp thật sự của các đội này chỉ là tranh suất dự Champions League, với Tottenham và Leicester. Vâng, nói vậy có nghĩa là không cần bàn đến M.U của Ole Gunnar Solskjaer.
Man City - Liverpool vẫn cứ phải là trận cầu thượng đỉnh, có “trọng lượng” nhất Premier League hiện nay. Nếu không phải là trận đấu quyết định ngôi cao thì đấy cũng là trận đấu làm định hình Premier League trong giai đoạn sắp tới.
Cứ phải nhìn nhận hoàn cảnh lạ lùng của cặp Man City - Liverpool ở Premier League mùa này. Không có đội nào dẫn đầu ở thời điểm bóng lăn. Man City chỉ đứng giữa bảng và nếu họ thắng tại sân nhà thì chắc chắn cả khách lẫn chủ đều kết thúc vòng đấu với vị trí khá thấp so với tư thể ứng cử viên vô địch, coi như họ “níu chân nhau”.
Nói cách khác, câu chuyện ở đây không phải là Liverpool và Man City, hai đội vượt trội hoàn toàn ở Premier League trong vài năm nay, đang mạnh mẽ ra sao, mà là họ đang suy yếu đến đâu. Nhìn theo chiều hướng tích cực, giới hâm mộ Liverpool có thể hào hứng về một hàng công vừa có thêm Diogo Jota quá hay. Nhưng đừng quên thực tế rõ ràng, về một hàng thủ không có Virgil Van Dijk, lại mất nốt Fabinho, của Liverpool.
Trận đấu quan trọng nhất hiện nay của Premier League sẽ là trận đấu giữa một đội đang chuệch choạc ở hàng thủ (Liverpool) và một đội đang hỏng hóc ở hàng công (Man City). Nên ưu tiên che lấp nhược điểm của chính mình, hay ưu tiên khai thác nhược điểm của đối phương?
XEM THÊM
5 điểm nhấn ở trận Chelsea 4-1 Sheffield United
Tân binh bùng nổ, The Blues tưng bừng thắng Sheffield United
Bình Luận