Man United: Chẳng còn ai muốn đến Old Trafford

Thời gian đang kéo lùi từng ngày đến hạn cuối của kỳ chuyển nhượng mùa Hè, nhưng Frenkie De Jong lại tiếp tục “bặt vô âm tín”. Trong khi ở trong lòng M.U, ngôi sao lớn nhất là Cristiano Ronaldo đã công khai đòi ra đi.
Thời gian đang kéo lùi từng ngày đến hạn cuối của kỳ chuyển nhượng mùa Hè, nhưng Frenkie De Jong lại tiếp tục “bặt vô âm tín”. Trong khi ở trong lòng Man United, ngôi sao lớn nhất là Cristiano Ronaldo đã công khai đòi ra đi. “Old Trafford” đã không còn là nơi “của những giấc mơ”.

Thực tế, Man United với sự giàu mạnh và tài chính tốt hơn Barca điêu tàn rất nhiều lần, lại không thể đưa được De Jong về cho tân HLV trưởng Erik Ten Hag. De Jong vẫn nói “không” với Old Trafford dù biết nếu về xứ sương mù, M.U sẽ cho anh mức lương và đãi ngộ cùng sự an tâm về kinh tế hơn hẳn tình trạng bấp bênh tại Barca lúc này. Vì sao?

Không phải vì đơn thuần Barca và Real vẫn luôn là các điểm đến tột đỉnh của những ngôi sao bóng đá thế giới, và “hùm chết để da” nên sự quyến rũ dành cho De Jong vẫn còn nguyên. Hãy nhìn cách Robert Lewandowski được cưng chiều đến thế ở Bayern mà vẫn công khai muốn đến Barca. Ở đây quan trọng nhất là phía Man United không cho De Jong một cảm giác an toàn ngoài sự có mặt của ông thầy cũ Ten Hag. Đội bóng đã mất đi vị thế CLB hàng đầu nước Anh, lối chơi không được định hình, các vấn đề bên ngoài thì lộn xộn, và quan trọng nhất là khiến nhiều ngôi sao chơi tốt ở CLB cũ khi chuyển đến Old Trafford lại bị thui chột. Nói tóm lại, Barca tuy tan tác nhưng vẫn có được một văn hóa để làm sợi chỉ đỏ cho sự tồn tại. Các ngôi sao nhìn vào sợi chỉ đỏ, nhìn sự kế thừa của Xavi để tin tưởng. Còn M.U hoàn toàn lạc lối.

Điều tương tự cũng xảy đến với Cristiano Ronaldo. Ở chiều ngược lại, Ronaldo tạm biệt tình yêu với Man United vì tham vọng cá nhân. Ronaldo có thiếu gì ở M.U đâu? Từ tiền bạc đến sự ngưỡng mộ và sự bảo vệ. Nhưng chính hành động cạn tình của siêu sao người Bồ đã tố cáo tình hình Man United phức tạp hơn rất nhiều. Không chỉ đơn giản là vấn đề tương lai đầy trúc trắc, mà còn vì niềm tin thật sự đã cạn. Bản thân Ronaldo cũng không nhìn ra được HLV Ten Hag sẽ đem đến sự đổi mới. Tổng hòa nhiều yếu tố đã khiến một siêu sao như Ronaldo không còn an tâm cống hiến nữa. Anh muốn ra đi dù phải chịu sự chỉ trích từ khắp nơi trong suốt những ngày qua, và dấn vào một cuộc phiêu lưu mới rủi ro ở tuổi 37.

Những hệ lụy sau 10 năm trắng tay và nhiều lục đục nội bộ đang để lại những di chứng nặng nề. Ai cũng biết M.U muốn hút “sao” trở lại, muốn thành công trở lại thì cần các ngôi sao. Nhưng ngôi sao lại không đến, ngôi sao lại bỏ đi thì sao thành công được? Một vòng luẩn quẩn theo kiểu “con gà, quả trứng cái gì có trước” đang diễn ra, và lối thoát duy nhất cũng chỉ có một chữ “tiền”.

    Bình Luận