Man United tệ nhất lịch sử

Man United và Liverpool là hai CLB thành công nhất xứ Sương mù, đây cũng là bộ đôi kỳ phùng địch thủ hàng đầu nước Anh.
Man United và Liverpool là hai CLB thành công nhất xứ Sương mù, đây cũng là bộ đôi kỳ phùng địch thủ hàng đầu nước Anh.

Cặp đấu này có rất nhiều điều để tỉ tê từ những câu chuyện lịch sử, từ sự đua tranh của hai thành phố công nghiệp, hay những hận thù giữa cầu thủ hai đội. Tuy nhiên, giờ đây người hâm mộ lại đang được thấy một thời khắc bi thảm nhất của MU trong lịch sử đối đầu với Liverpool. Lượt đi thua 0-5, lượt về thua 0-4, thông số thì như mặt trăng và mặt trời. Liverpool đã “out trình” về đẳng cấp với MU.

Sự thật thì khó nuốt trôi, đặc biệt là đối với những người hâm mộ Man United vốn đã quen miệng hô “MU vô đối”. Nhưng như một triết gia nào đó đã nói rằng, sự thật và hoa hồng đều có gai, tức là sự tươi đẹp đều phải đánh đổi bằng một chút máu. Lời nói thẳng đôi khi làm đau lòng kẻ đối diện, nhưng như thế mới có thể giúp thay đổi được họ, và giúp họ tìm thấy hoa hồng. Man United đa phần chỉ nghe 2 điều: hoặc những lời tâng bốc quá lố, hoặc những sỉ vả quá đà. Cả hai thứ này đều chẳng có tác dụng gì với MU.

Cựu danh thủ Roy Keane chán nản nói rằng, đây không còn là đội bóng anh từng khoác áo nữa. Đội bóng ấy chẳng thể hiện được như thời điểm anh còn ở đó, nơi này anh không còn thấy một Man United thi đấu vì danh dự và niềm tự hào nữa. Đồng nghiệp Gary Neville cũng có chung nhận định đây là tập thể Man United tệ nhất mọi thời đại.

Cũng rất đáng tiếc cho một bộ phận người hâm mộ Man United là Cristiano Ronaldo vắng mặt, nên họ không còn chỗ để đổ lỗi, nhưng rất may vẫn còn có… Harry Maguire. Sau trận đấu, bộ phận chuyên trách cho hậu vệ người Anh điểm 6,7. Nhưng điều buồn cười nhất không phải ở đây mà là việc người ta phát hiện ra một chi tiết “kinh thiên động địa” là đã 30 trận liên tục, Harry Maguire - đội trưởng của MU không được quá điểm 7.

Vâng, đây chắc là kỷ lục Guinness thế giới luôn rồi. Sự tệ hại của Maguire khiến có nhiều bài báo phải bảo vệ anh vì chắc là có âm mưu tư duy ngược gì đấy, chứ ai lại để một cầu thủ như thế cứ đeo băng đội trưởng và đá đều đặn hàng tuần? Nhưng chính vì thế mới cho thấy rõ ràng MU có vấn đề rất khủng khiếp về động lực, tinh thần, phẩm chất và niềm tự hào khi các cầu thủ khoác áo đội bóng này. Đội chủ sân Old Trafford khiến các cầu thủ “xuống đều” dù họ rất hay ở các CLB cũ.

“Tôi nhớ khi mình 18-19 tuổi, những đàn anh góp ý thẳng thắn với tôi, và tôi biết mình phải học hỏi nhiều hơn. Nhưng những cầu thủ trẻ hiện tại không chấp nhận việc phê bình hay chỉ trích họ”. Bạn biết tâm sự buồn bã đó của ai không? Là của Cristiano Ronaldo. Một người vĩ đại như Ronaldo mà còn phải nói ra những câu như thế, thì đủ biết bệnh của MU đã “ăn vào xương” rồi!

    Bình Luận