Chủ tịch Steve Parish từng khẳng định phải giải quyết dứt điểm tương lai của Guehi trong mùa hè này - hoặc bán, hoặc ký mới. Lý do là bởi trung vệ 25 tuổi chỉ còn 1 năm hợp đồng.
Anh chốt ý định chia tay CLB và không cài thêm bất kỳ điều khoản nào. Điều này cho thấy Guehi đã kiên trì với việc rời CLB thành London. Cách đây chưa lâu, Liverpool từng đạt thỏa thuận 35 triệu bảng với Palace, Guehi thậm chí hoàn tất kiểm tra y tế và còn chuẩn bị cả video chia tay CLB.
Nhưng sau cuộc tranh luận căng thẳng giữa HLV Oliver Glasner và lãnh đạo đội bóng, thương vụ Guehi sang Liverpool bị hủy vào giờ chót do không tìm được người thay thế. Theo The Athletic, điều đáng ghi nhận là Guehi chưa bao giờ tỏ thái độ chống đối hay từ chối ra sân, và được đánh giá vẫn sẽ tiếp tục cống hiến trọn vẹn cho Palace ở mùa giải cuối cùng, trước khi ra đi dưới dạng tự do.
Đây được xem là thái độ rất tích cực, cho thấy sự tôn trọng CLB của Guehi. Dù lỡ hẹn với Anfield, Guehi chắc chắn sẽ trở thành cái tên được săn đón khi ra đi tự do vào cuối mùa giải này. Thậm chí, ngay ở kỳ chuyển nhượng mùa Đông 2026, Guehi đã có thể đàm phán với bến đỗ mới.
Liverpool dự kiến trở lại bàn đàm phán, trong khi Arsenal, Real Madrid và Barcelona cũng được cho là để mắt tới cựu cầu thủ Chelsea. Trong khi giữ chân được thủ lĩnh hàng thủ, Palace lại bị bão chấn thương tàn phá ở giai đoạn đầu mùa giải 2025/26.
Cụ thể, tiền vệ trẻ xuất sắc Adam Wharton rút khỏi tuyển Anh, dự kiến nghỉ tới 2 tháng vì tái phát chấn thương háng. Ismaila Sarr nghỉ khoảng 1 tháng do rách cơ gân kheo. Yeremy Pino, tân binh người Tây Ban Nha, cũng phải rút lui khỏi tuyển quốc gia vì đau mắt cá. Giờ đây, người ta chờ xem tài điều binh của HLV Glasner để giúp CLB vượt qua giai đoạn khủng hoảng nhân sự này.
Bình Luận