Matic cứu vãn màn trình diễn thất vọng của M.U

Có thể khẳng định Man United đã có một trận đấu tệ hại trước Crystal Palace và mọi chuyện thậm chí có thể thảm hại hơn nếu Nemanja Matic không tung ra cú sút ở phút bù giờ cuối cùng.
Matic cứu vãn màn trình diễn thất vọng của M.U
Đã từ rất lâu rồi M.U mới có một trận đấu lội ngược dòng thành công. Thậm chí, còn có thể coi là một kỳ tích nếu biết đây cũng là lần đầu đội bóng của Jose Mourinho thắng sau khi bị dẫn trước 2 bàn tại Ngoại hạng Anh.

Người ta có thể nói nhiều về tinh thần chiến đấu, về quyết tâm không bao giờ từ bỏ khi hồi còi chung cuộc chưa vang lên. Nhưng M.U có thực sự xứng đáng nhận những lời khen?

Thật sự là rất khó nói. Nhưng trong hoàn cảnh hiện nay tại Old Trafford, cứ có 3 điểm đã là vui rồi. Những yếu tố khác gần như không thực sự quan trọng.

Lukaku vái lạy liên tục trước tuyệt phẩm của Matic



Hãy nói qua về trận đấu. 50 phút đầu là một thảm họa với Quỷ đỏ. Họ chẳng có vẻ gì là một đội bóng còn cơ hội vô địch khi hoàn toàn lép vế trước sức công hưng phấn của đội chủ nhà.

Matic đã cứu rỗi M.U
Matic đã cứu rỗi M.U

M.U trông không giống một tập thể, họ giống một nhóm người chỉ chờ đợi sai lầm của nhau để chỉ trích. Thực sự thì quãng thời gian nghỉ giữa giờ không giúp gì nhiều. Mọi liên lạc đều ngắt quãng, các cầu thủ mất niềm tin trầm trọng vào các đối tác và tạo nên những mảng miếng vụn vặt.

Chỉ đến khi tỷ số đã là 2-0 nghiêng về Palace, M.U mới nhận đủ chất xúc tác để thức dậy. Nhưng ngoài việc đã chủ động hơn trong việc tạo sức ép, Quỷ đỏ cũng chẳng có gì để mà tự hào về các bàn thắng.

Chris Smalling, Romelu Lukaku lập công trong những tình huống không ngờ tới. Jose Mourinho thực sự chẳng thể hiện được đường nét nào và cứ thế trông chờ vào những nỗ lực cá nhân đơn lẻ.

Chính vì thế, M.U cầm bóng gần gấp đôi nhưng dứt điểm trúng đích chỉ hơn đối phương có 2 lần (7 so với 5). Đây vẫn là một trận cầu đáng quên kể cả khi M.U đã gỡ được 2 bàn.

Niềm vui vỡ òa của cả thành Manchester
Niềm vui vỡ òa của cả thành Manchester

Nhưng như một định luật bất thành văn trong bóng đá, đội bóng xuất sắc hơn chưa chắc đã chiến thắng mà đội chiến thắng mới là đội xuất sắc hơn. M.U là một đội bóng lớn hơn bởi vì họ sở hữu những cầu thủ đẳng cấp hơn, như Matic.

Ai cũng hiểu Matic có khả năng sút xa. Nhưng là một cú sút từ khoảng cách hơn 25m, ở phút 90+1, với bóng trên không và bị áp sát bởi cầu thủ đối phương thì thật là không thể tin được. Cú vuốt bóng mu lai má ngoài bằng chân trái đó là một tuyệt phẩm mà có lẽ cả sự nghiệp sau này Matic cũng không thể tái hiện.

Sau bàn thắng đó, mọi thứ hoàn toàn thay đổi. Palace chẳng còn thời gian để phản lại, M.U được tái sinh và bỏ qua mọi lỗi lầm trước đó. CĐV vỡ òa trong sung sướng còn Mourinho có cái để hả hê trong lòng dù bên ngoài vẫn ra mặt .

M.U trước và sau bàn thắng của Matic là 2 bản thể hoàn toàn khác nhau. Cá tính mạnh mẽ của tiền vệ người Serbia đã phát huy đúng lúc. Đó có lẽ là thứ phẩm chất mà Mourinho nói tới khi cố gắng thuyết phục những ông chủ bỏ ra 40 triệu bảng để giành về một cầu thủ gần 30 tuổi.

Nhưng khi niềm vui đi qua, hãy nhớ về 90 phút trước bàn thắng của Matic để tự kiểm điểm bản thân. M.U của Mourinho không mạnh như thứ hạng bây giờ trên BXH.

Crystal Palace 2-3 M.U


    Bình Luận