
Kết quả, lịch thi đấu và BXH Ngoại hạng Anh
McTominay là cầu thủ trưởng thành từ chính lò đào tạo của M.U. Anh được đôn lên đội một từ năm 2017 và đã đá 27 trận ở mọi sân chơi mùa này. Phát biểu trên tờ The Sun trong cuộc trả lời phỏng vấn mới đây, McTominay cho hay: "Tôi khẳng định với các bạn rằng có lẽ chẳng có cầu thủ trẻ nào ở M.U thích đi giày đen cả".
"Tuy nhiên, đó là quy tắc mà mọi cầu thủ trong học viện phải học cách làm quen. Nếu ai đó cố thử ra sân với đôi giày đỏ thì ngay lập tức họ sẽ nhận được lời cảnh báo kiểu như: "Anh cũng chẳng có gì khác biệt so với các đồng đội bây giờ đâu. Chính vì thế, hãy chấp nhận đi giày đen cho tới khi anh nhận được sự tôn trọng và đạt đủ đẳng cấp để không trở nên lố bịch khi ra sân với giày màu khác".
"Thành thực mà nói thì tôi chẳng thích đi giày đen chút nào. Tuy nhiên, tôi buộc phải chịu đựng nó vì cũng không có sự lựa chọn nào khác. Khi đã đá cho đội trẻ của M.U thì bạn phải tuân thủ luật lệ. Đừng cố gây ấn tượng ở chỗ này. Ở đây không ai được phép thể hiện cái tôi quá lớn hay mang đồ trang sức để trở lên lấp lánh đâu. M.U đơn giản là không dành cho những cầu thủ như vậy".
"Ở học viện M.U có những điều nhỏ nhặt mà có thể bạn không để ý. Vậy mà đây lại chính là thứ giúp ích rất nhiều cho việc phát triển sự nghiệp đấy. Khi còn trẻ cầu thủ thường cảm thấy khó chịu khi bị gò ép, nhưng khi trưởng thành và nhìn lại, họ sẽ thấy rõ hơn việc tuân thủ kỷ luật mang lại lợi ích lớn đến thế nào", McTominay kết luận.
McTominay từng phải nhận khá nhiều lời chỉ trích ở mùa giải trước. Mùa này anh đá tốt hơn hẳn và khiến các CĐV M.U không thấy nhớ Paul Pogba trong thời gian ngôi sao người Pháp này chấn thương. Cùng với Marcus Rashford, Mason Greenwood, James Garner và Brandon Williams, McTominay đã giúp M.U có đến 4.000 trận đấu liên tiếp luôn sử dụng ít nhất một cầu thủ "cây nhà lá vườn" trên sân.
XEM THÊM
Dortmund làm nản lòng M.U và Chelsea với đề nghị dành cho Sancho
Bình Luận