
Xét về phí chuyển nhượng thì Liverpool đã lãi gấp đôi trong vụ này, khi chỉ mất có 7,25 triệu bảng để mua anh từ RB Salzburg hồi tháng 1/2020. Nhưng về chuyên môn thì Minamino là một thất bại của The Kop.
HLV Juergen Klopp nhìn thấy ở Minamino một sự bổ sung hoàn hảo cho hàng công của Liverpool. Trước đó, cầu thủ người Nhật Bản đã cùng với Erling Haaland và Hwang Hee-chan “quậy” tưng bừng ở Champions League với lối chơi tốc độ, quyết liệt và máu lửa, những phẩm chất phù hợp với Liverpool. Cùng thời điểm Minamino tới Liverpool, Haaland cũng tới đầu quân cho Dortmund. HLV Klopp tự tin khẳng định cả hai đều đã chọn được một CLB “hoàn hảo”.
Nhưng trong khi Haaland đã có những bước tiến mạnh mẽ với Dortmund và nay đã là người của Man City, Minamino dường như đã bỏ phí hơn 2 năm quý giá của sự nghiệp. Nói gì thì nói, từ Liverpool tới Monaco là một bước lùi. Nhưng đó là điều mà tiền đạo người Nhật không thể không làm. Nếu ở lại Liverpool, cơ hội ra sân dành cho anh vốn đã ít sẽ lại còn ít hơn với sự xuất hiện của những tân binh như Darwin Nunez hay Fabio Carvalho.
Liverpool sẽ không tiếc Minamino. Nhưng thất bại của cầu thủ người Nhật Bản ở Anfield cũng là thất bại của họ. Của Klopp và bộ máy chuyển nhượng luôn tự hào về sự hiệu quả của mình.
Bình Luận