Sau chiến thắng kịch tính trước Lyon ở Europa League vừa qua, MU trở lại Ngoại hạng Anh với cuộc tiếp đón Wolves trên sân nhà Old Trafford. Trong một trận đấu mờ nhạt về mặt chuyên môn, Wolves đã có bàn thắng quyết định ở phút 77 nhờ pha sút phạt đẹp mắt của Pablo Sarabia, giúp đội khách giành chiến thắng 1-0 và san bằng điểm số với Quỷ đỏ trên BXH.
Khi trận đấu bước sang phút 59, HLV Ruben Amorim quyết định tung Mason Mount vào sân thay Kobbie Mainoo, với hy vọng tạo ra sự khác biệt trên hàng công. Tuy nhiên, tiền vệ người Anh đã không để lại dấu ấn tích cực, thậm chí còn bỏ lỡ một cơ hội ngon ăn khi nhận bóng trong vòng cấm từ đường chuyền của Alejandro Garnacho. Ở tư thế không bị ai kèm, Mount lại dứt điểm vọt xà ngang, bỏ lỡ cơ hội gỡ hòa cho MU.
Ngay sau đó, mạng xã hội tràn ngập những lời chỉ trích nhằm vào Mount.
- Một người viết: "Mason Mount chắc chắn là cầu thủ tệ nhất từng khoác áo Manchester United".
- Một tài khoản khác đăng: "Tôi thấy thật thảm họa khi Mount được trao chiếc áo số 7. Anh ta là một trong những bản hợp đồng tệ nhất lịch sử".
- Một fan khác bức xúc: "Bản hợp đồng tồi tệ nhất lịch sử MU. Kể từ khi đến đây chỉ toàn gây thất vọng. Mason Mount".
- Một người dùng khác gay gắt: "Tại sao Mount vẫn còn được đá cho United?”
- Một CĐV mỉa mai: "Mason Mount chẳng có gì nổi bật. Dù có người cố gắng biện minh thế nào, thì anh ta chỉ là cầu thủ tầm trung".
- Một người chốt lại: "Tôi không hiểu sao MU lại đặt kỳ vọng vào Mount. Cậu ta vào sân toàn như vô hình".
Mùa hè năm 2023, Mount rời Chelsea, đội bóng nơi anh trưởng thành, để gia nhập MU với mức phí khoảng 55 triệu bảng. Dù vậy, kể từ khi đặt chân đến Old Trafford, tiền vệ 25 tuổi liên tục gặp chấn thương, khiến anh không thể hiện được phong độ vốn có.
Tính đến hiện tại, Mount mới chỉ ghi được 1 bàn sau 38 trận trên mọi đấu trường cho Quỷ đỏ - con số quá ít ỏi so với kỳ vọng ban đầu.
Bình Luận