Mourinho nổi điên vì học trò dù Tottenham dễ thở ở bán kết League Cup

Tottenham vào bán kết League Cup và bắt được lá thăm thuận lợi nhưng Jose Mourinho vẫn chưa hết tức vì học trò sau trận.

Bàn thua của Tottenam trước Stoke

Tottenham đã giành chiến thắng lớn 3-1 trước Stoke để giành vé vào bán kết League Cup. Không những vậy lá thăm bán kết đã mang đến cho họ cặp đấu với Brentford, CLB hiện đang đá ở Championship, trong khi hai đội vào bán kết còn lại là MU và Man City phải chọi nhau. Cơ hội để Spurs vào chung kết và giành danh hiệu đầu tiên dưới thời Jose Mourinho đã xuất hiện.

Mourinho nổi điên vì học trò dù Tottenham dễ thở ở bán kết League Cup - 1

Mourinho và các học trò sẽ chỉ phải gặp Brentford ở bán kết League Cup

Tuy nhiên Brentford không hẳn là một đối thủ dễ, họ đã suýt thăng hạng Premier League trong mùa hè năm nay nhưng thua ở trận chung kết playoff và trình độ của họ đã thăng tiến đáng kể từ sau khi thay đổi chính sách phát triển cầu thủ vào cuối năm 2016. Họ đang sở hữu hàng công tốt thứ 3 ở Championship với 16 bàn chỉ riêng bởi một mình tiền đạo 24 tuổi Ivan Toney, một trong những cầu thủ có tốc độ tốt nhất của giải.

Ngay cả việc bắt được một đối thủ không phải Premier League cũng không làm Jose Mourinho thực sự vui mừng sau trận thắng vừa qua của Tottenham. Ở trận gặp Stoke ông đã tung ra sân những Gareth Bale, Ben Davies và Dele Alli để trao cơ hội cho họ đá chính sau thời gian ngồi dự bị, và trong khi Bale và thậm chí cả Davies (hậu vệ) ghi bàn mang về thắng lợi, Alli lại khiến Mourinho phải lên tiếng phàn nàn sau trận.

Stoke gỡ hòa 1-1 ở phút 53 trong một tình huống xuất phát từ chính Alli, Tottenham đang có cơ hội tổ chức phản công và khi bóng đến chân Alli, một số đồng đội của anh đã băng lên và tản vị trí để Alli có lựa chọn chuyền bóng. Thay vào đó Alli để mất bóng sau một pha giật gót màu mè nhưng không chính xác dành cho Son Heung Min, Stoke đoạt lại bóng và sau đó tổ chức tấn công thành bàn.

Mourinho nổi điên vì học trò dù Tottenham dễ thở ở bán kết League Cup - 3

Dele Alli khiến Mourinho tức giận vì làm mất bóng không cần thiết và sau đó Tottenham bị gỡ hòa

Mourinho rất tức bởi đây là một vấn đề có vẻ ông đã nói đi nói lại với các học trò trong các buổi tập nhưng vẫn có một người không tuân lệnh, và Alli sau đó 13 phút đã bị thay ra. Sau trận HLV người Bồ Đào Nha phát biểu: “Với một cầu thủ đá ở vị trí đó thì nhiệm vụ của anh ta là giữ bóng và kết nối với các cầu thủ tấn công khác, anh ta có nhiệm vụ tạo cơ hội cho đội nhà chứ không phải cho đối phương”.

“Chúng tôi bỗng dưng bị mất cân bằng vì khi đội có bóng, hậu vệ biên bắt đầu dâng lên và một tiền vệ trung tâm cũng đang di chuyển lên để chờ phối hợp. Nhưng thay vào đó họ hạ được chúng tôi bằng cách phản công và xuống bóng đúng vào một bên biên mà hậu vệ ở đó vừa rời vị trí. Tôi rất không hài lòng về điều đó”.

Bale ghi bàn nhưng đã phải rời sân vì chấn thương ở giờ giải lao do bị đau bắp đùi. Mourinho cho biết: “Đó là quyết định của Gareth, cậu ấy cảm thấy có vấn đề ở nửa cuối hiệp 1 và khi Gareth đi vào phòng thay đồ, cậu ấy nói ngay với tôi rằng cậu ấy không thể đá hiệp 2”. Tuy nhiên Mourinho chưa cho biết Bale có phải nghỉ lâu hay đây chỉ là đau tạm thời.

Mourinho nổi điên vì học trò dù Tottenham dễ thở ở bán kết League Cup - 4

Danny Rose không còn được trọng dụng ở Tottenham

Trong khi đó một sự cố ngoài sân cỏ liên quan đến Tottenham đã diễn ra nhưng có vẻ sẽ chẳng ảnh hưởng mấy tới Mourinho. Hậu vệ Danny Rose của CLB này vừa bị bắt giữ bởi cảnh sát sau khi gặp tai nạn giao thông vào rạng sáng nay, Rose được cho là đã lái xe quá tốc độ nhưng kiểm tra người hậu vệ này không cho thấy dấu hiệu sử dụng đồ uống có cồn.

Rose gần như đã bị lãng quên tại Tottenham do gây hấn đòi rời CLB lẫn hục hặc với Mourinho từ khi ông lên nắm quyền. Mourinho gần như không còn sử dụng Rose trong mùa này khi đã có Reguilon lẫn Davies, và ông cũng không việc gì phải quan tâm Rose sẽ đi đâu.

    Bình Luận